Thanh kiếm Katana báu vật quốc gia 700 năm tuổi bị thất lạc được tìm thấy ở Úc

Thanh kiếm Katana được một lãnh chúa ban tặng cho ngôi Đền Kagoshima cách đây 2 thế kỷ đã bị thất lạc trong nhiều thập niên, mới đây tung tích của nó được tìm thấy ở Úc.

Thanh kiếm được biết đến với tên gọi “Katana Mumei Norishige” được rèn bởi Etchu Norishige, một trong những thợ rèn vĩ đại nhất của Nhật Bản vào thế kỷ 14. Lò rèn của Norishige ở quận Nei, tỉnh Toyama ngày nay.

Etchu Norishige chuyên cung cấp những thanh kiếm Katana chất lượng nhất cho các Samurai, và những thanh kiếm này thường tồn tại trong nhiều thế kỷ. Ông cũng rèn kiếm cho Shimazu Norioki, vị lãnh chúa thứ 27 của gia tộc Shimazu cai quản phiên Satsuma (nay là tỉnh Kagoshima) trong gần 200 năm trước. Đó chính là thanh “Katana Mumei Norishige” được đề cập ở đầu bài.

Trước kia thanh kiếm đã đi một chặng đường dài từ Toyama đến Kagoshima để trao tay vị lãnh chúa, thì hiện tại, chuyến hành trình của nó còn xa xôi hơn khi gần đây thanh kiếm thất lạc đã được phát hiện ở Úc.

Chủ sở hữu hiện tại của thanh kiếm Katana này là một nhà sưu tầm kiếm ở Melbourne, Úc có tên Ian Brooks. Cách đây 4 năm trước, Brooks phát hiện ra một thanh Katana với chất lượng rất cao (theo đánh giá của Brooks lúc đó) đang được chào bán thông qua đấu giá trên Internet. Brooks đã đấu giá thành công thanh kiếm này với số tiền 5.300 đô la Úc (khoảng 87 triệu VNĐ).

Thanh kiếm quả nhiên có chất lượng tuyệt vời đúng như mong đợi của Brooks, thậm chí có phần trên cả tưởng tượng nên anh ta quyết định điều tra thêm về nó.

Từ độ dài và các hoa văn khắc ở phần chuôi kiếm, Brooks nghi ngờ nó có thể là một thanh kiếm Katana của thợ rèn Norishige, cụ thể hơn đó có thể là thanh “Katana Mumei Norishige” được coi là bảo vật quốc gia của Nhật Bản nhưng đã bị thất lạc trong nhiều thế kỷ.

Khi kiểm tra tờ giấy quấn quanh bao kiếm, Brooks phát hiện dòng chữ tiếng Nhật đã mờ đi là 島神社, trùng với 3 chữ cuối trong tên của Đền Kagoshima 鹿児島神宮. Đây là ngôi Đền ở thành phố Kirishima, tỉnh Kagoshima, nơi lãnh chúa Shimazu Norioki trao tặng thanh Katana Mumei Norishige cho Đền cách đây 2 thế kỷ trước, và vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Vì vậy Brooks đã liên hệ với Đền Kagoshima. Hai bên đều tin rằng thanh kiếm mà ông đã mua trong buổi đấu giá thực sự là bảo vật quốc gia bị mất tích của Nhật Bản.

Thật trùng hợp, trong một bức tranh chân dung của lãnh chúa Shimazu Norioki cũng xuất hiện thanh Katana giống với thanh mà Brooks đã mua.

Hiện tại vẫn chưa thể xác minh nguyên do thanh kiếm rời khỏi Nhật Bản, nhưng nó có thể đã bị chiếm đoạt bởi lực lượng Đồng Minh sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc.

Brooks mua thanh kiếm từ một người ở New York, nhưng anh không nghĩ rằng họ có âm mưu gì xấu khi bán thanh kiếm này.

Vì Katana Mumei Norishige là thanh kiếm không có chữ kỹ của thợ rèn, Cơ quan Văn hoá Nhật Bản muốn thực hiện thẩm định lần cuối để xác nhận nó có đúng là bảo vật quốc gia bị thất lạc hay không. Nhưng có vẻ đây chỉ mang tính thủ tục, bởi ngay cả số trên vỏ kiếm cũng trùng khớp với các ghi chép của Đền Kagoshima.

Theo lời tiết lộ, Brooks chia sẻ ”Tôi muốn giữ thanh kiếm này khi mình vẫn còn sống, nhưng sau khi qua đời, tôi muốn thanh kiếm trở về Đền Kagoshima”. Ông nói thêm rằng, hy vọng rằng mình sẽ có dịp ghé thăm ngôi Đền.

Trong khi đó Yoichi Inoue, trụ trì ở Đền Kagoshima cho biết ” Chúng tôi chưa bao giờ dám mong đợiviệc thanh kiếm sẽ quay trở lại. Tôi hy vọng Đền có thể bảo quản, gìn giữ nó trong một thời gian dài”.

yuki
Xem thêm: