Đá phong ấn Cửu Vĩ Hồ ở Nhật bỗng dưng bị vỡ, phải chăng Yêu quái này đang “tái xuất”?

Sesshoseki là một danh lam thắng cảnh di tích lịch sử cấp quốc gia, thuộc thị trấn Nasu, tỉnh Tochigi. Tại đây có câu chuyện về một hòn đá giam giữ Yokai nổi tiếng trong truyền thuyết Nhật Bản, Kyuubi no Kitsune (Cửu Vĩ Hồ).

Có một sợi dây thừng (Shimenawa) buộc quanh hòn đá, đem lại bầu không khí huyền bí đầy mê hoặc.

Dạo gần đây, không hiểu vì lý do gì, hòn đá này đã bị vỡ.

Nguyên nhân có thể vì một hiện tượng tự nhiên nào đó, nhưng liệu có phải vì vậy không?

Trước hết hãy để tôi giải thích một chút về Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết Nhật Bản.

Đúng như tên gọi, đó là một con Cáo thành tinh có 9 đuôi, tuy nhiên so với Yokai, Cửu Vĩ Hồ gần giống với Linh thú hơn.

Câu chuyện Cửu Vĩ Hồ có nguồn gốc từ Trung Quốc sau đó du nhập vào Nhật Bản. Theo truyền thuyết, Cửu Vĩ Hồ sẽ xuất hiện khi thế gian có một bậc Quân vương anh minh, giữ cho thế gian yên bình ấm no. Thế nhưng con Cáo mang mặt xấu, sử dụng yêu thuật thay đổi dung mạo để đi lừa gạt người khác.

Ở Nhật Bản, truyện dân gian cho rằng người phụ nữ xinh đẹp hầu cận Thiên Hoàng Toba Joukou chính là một con Cửu Vĩ Hồ. Con Cáo này bị các Âm Dương sư phát hiện và dồn ép, sau đó nó chạy đến tận Tochigi và hoá thành đá.

Kể cả sau khi hoá đá, con Cáo vẫn rải độc và giết hại những người đến gần, do đó mà hòn đá còn có tên khác là Sesshoseki (Sát sinh thạch).
Trên thực tế, Sesshoseki có chứa nhiều khí do hoạt động núi lửa, do đó chuyện hòn đá có thể cướp đi sinh mệnh là thật.

Cửu Vĩ Hồ vừa có mặt xấu vừa có mặt tốt. Câu chuyện về con Cáo 9 đuôi này không chỉ ở Trung Quốc và Nhật Bản mà còn có biến thể ở Hàn Quốc (구미호) và cả Việt Nam.

Hòn đá Sát sinh bỗng dưng bị vỡ vào năm 2022. Phải chăng con Cáo đã giải được phong ấn?

Kengo Abe
Xem thêm: