Docomo làm Video lễ tốt nghiệp cho những chiếc điện thoại nắp gập, đời cũ

Giai đoạn đầu của kế hoạch ngừng mạng 3G ở Nhật sẽ bắt đầu trong tháng này, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại đã dành một ít thời gian để hồi tưởng về sự thay đổi trong văn hoá giao tiếp tại Nhật Bản.

Cuối tháng này Au sẽ trở thành một trong 3 nhà mạng di động Nhật Bản ngừng cung cấp dịch vụ 3G. Trong khi đó, người dùng của các nhà mạng cạnh tranh như SoftBank và Docomo sẽ được tiếp tục dùng mạng 3G lâu hơn (cho đến năm 2024 với SoftBank và 2026 với Docomo).

Vì tháng 3 cũng là tháng tốt nghiệp tại Nhật, Docomo cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tung ra một đoạn Video tốt nghiệp, dành cho những người vẫn còn dùng mạng 3G, hay đúng hơn là…điện thoại của họ.

Video bắt đầu với khung cảnh của một hội trường, bức màn mở ra để giới thiệu sự xuất hiện hoành tráng của 400 chiếc điện thoại, trong đó nhiều chiếc là điện thoại nắp gập, xếp thành hàng trên sân khấu. Khung cảnh trang nghiêm và cảm động, như thể dàn hợp ca của các em học sinh cuối cấp, bâng khuâng nói lời chào tạm biệt với ngôi trường.

Một chiếc bỗng bật nguồn và bắt đầu phát nhạc chuông, từ đó hiện lên hình ảnh hoài niệm của người đã từng sử dụng nó. Âm nhạc cùng hình ảnh gợi nhớ đến thời đại đỉnh cao của kỷ nguyên 3G tiếp tục được chiếu, nhắc về cột mốc năm 2002, lần đầu tiên Docomo ra mắt mạng 3G đầu tiên trên thế giới dưới tên thương hiệu FOMA.

Những chiếc điện thoại này đã từng là ước mơ của nhiều em học sinh.

Bạn đã từng phải lắc điện thoại nhiều lần để bắt sóng, hoặc từng nhìn thấy một list Re: (chế độ Reply tin nhắn) thật dài vì thời đó đã làm gì có apps để chat.

Hay thậm chí đăng ký gói tin nhắn trong ngày vì thời ấy điện thoại không lên mạng được…

Thông qua đoạn Video đầy sáng tạo gợi lên biết bao cảm xúc, nhiều người đã có dịp ôn lại kỷ niệm của mình với những chiếc điện thoại đời cũ.

Ngày nay nhiều người xem rằng sự tiến hoá của công nghệ là hiển nhiên, vì ai cũng hướng tới tiện ích, nhưng đừng quên rằng mục đích của điện thoại vốn là để con người kết nối dễ dàng hơn với người khác, để cùng tạo ra và lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Bạn có còn giữ lại chiếc điện thoại của những ngày xưa cũ ấy không nhỉ?

Sacchan
Xem thêm: