Câu chuyện về những tình nguyện viên dũng cảm, cứu sống nhiều chó mèo bị chủ bỏ lại trong tai nạn nhà máy Fukushima

Bạn có biết rất nhiều chó mèo cưng bị bỏ lại trong khu vực do chủ nhân phải sơ tán trong sự cố nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima không? Bên cạnh đó, vẫn có rất nhiều tình nguyện viên đã cùng nhau làm việc để cứu giúp những con vật tưởng như đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để chết. Những con chó, con mèo được cứu nhiều nơi chấp nhận, trong đó có viện dưỡng lão thú cưng “Sakura no Satoyamashina” đã được JAPO đề cập trong một bài viết trước đó.

Chú chó Mucchan, là chó lai màu trắng hơi giống chó Akita, sống ở thị trấn Naraha, Fukushima. Người dân ở Nahara đã phải sơ tán toàn bộ khi sự cố nhà máy xảy ra. Trước khi tai nạn xảy ra, trong khu vườn rộng lớn ở một nhà dân, Mucchan được nuôi chung với hai chú chó khác. Mucchan điềm tĩnh và thân thiện nên chắc chắn đã từng rất được cưng chiều. Thế nhưng tháng ngày bình yên không kéo dài.

Những chủ nuôi bỏ lại thú cưng cũng có nỗi khổ của họ. Họ phải di tản hàng loạt trên những chiếc xe buýt đã được chuẩn bị sẵn và buộc phải bỏ hành lý lại. Ngay từ đầu, thú cưng không được lên xe. Người ta giải thích rằng vì đây chỉ là cuộc sơ tán tạm thời, nên để thú cưng ở lại, thế nhưng không ai tưởng tượng được rằng sự tạm thời kéo dài đã trên 4 năm.

Chó mèo do con người nuôi, về cơ bản không thể sống nếu thiếu chủ. May mắn thay, các tình nguyện viên đã đến cứu Mucchan và những chú chó chú mèo bị bỏ lại.

Các tình nguyện bắt đầu hoạt động cho ăn ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Hoạt động này bao gồm để lại thức ăn và nước uống cho những vật nuôi bị bỏ lại. Tuy sợ hãi nguy cơ bị nhiễm phóng xạ, những tình nguyện viên vẫn tìm đến từng nhà, phát hiện những căn có vật nuôi bị bỏ lại để đặt đồ ăn thứ uống. Công việc này vô cùng khó khăn, thế nhưng nhờ những con người với lòng tốt không mong chờ đền đáp, rất nhiều sinh mệnh bé nhỏ đã được cứu.

Tất nhiên vấn đề chưa thể được giải quyết chỉ bằng lương thực. Không bàn đến sự cô đơn vì thiếu chủ, Mucchan và những vật nuôi khác phải chống chọi trong một cuộc chiến sinh tồn, đấu tranh vì miếng ăn. Những vật nuôi vô chủ với sức mạnh to lớn hơn hợp thành bầy, đi tấn công các con vật yếu thế để cướp thực phẩm. Bên cạnh đó cũng rất khó cho những tình nguyện viên vì chỗ ở của các con vật không cố định. Đó là lý do vẫn có nhiều con không thể vượt qua và bỏ mạng.

Vài tuần sau tai nạn, nhiều người nhận thấy khả năng về nhà là quá xa vời, vì vậy các tình nguyện viên không chỉ cho ăn mà còn triển khai các hoạt động giải cứu.

Khi các tình nguyện viên đến cứu Mucchan và những anh chị em khác, chú chó bị thương nặng. Một tình nguyện viên cho biết chỉ cần trễ hơn một chút nữa thôi, có thể Mucchan đã không qua khỏi.

Đơn vị đã cứu Mucchan là “Đội cứu trợ Inu-neko minashi”, một tổ chức phi chính phủ ở Hiroshima, đã tham gia rất nhiều hoạt động vì quyền lợi động vật. Sau trận đại thảm họa năm 2011, họ cho xây một nơi trú ẩn lớn cho chó và mèo ở Tochigi gần Fukushima, cứu sống hàng nghìn con vật.

Có một bức ảnh Mucchan chụp chung với nhân viên cứu trợ. Vẻ mặt thanh bình khi cuối cùng cũng được cứu trước ngưỡng cửa cái chết của chú chó khiến nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi đau xót. Cảm ơn những con người dũng cảm đã sẵn sàng quay trở lại vì những người bạn trung thành này.

Sacchan
Xem thêm: