Vụ án được viết thành tiểu thuyết – Bé gái 9 tuổi ở Nhật Bản bị hàng xóm bắt cóc và tra tấn suốt 10 năm mới được cứu

Vào một ngày trong tháng 11 năm 1990, ở thành phố Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản, bé Fusako Sano khi đó mới 9 tuổi đã không về nhà đúng giờ sau khi tan học.

Lúc đầu, cha mẹ chủ quan vì nghĩ rằng con gái ham chơi.

Tuy nhiên đến khi trời tối mịt mà Fusako vẫn chưa về nhà, cha mẹ cô bé cảm thấy lo lắng. Họ đến trường tìm con và được cô giáo cho biết rằng bé đã về rồi.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, họ báo cảnh sát. Một cuộc tìm kiếm được tiến hành với sự tham gia của rất nhiều cảnh sát nhưng bé Fusako vẫn bặt vô âm tín. Cô bé như bốc hơi trong không khí, không để lại một chút dấu vết nào.

Nhiều ngày trôi qua, cảnh sát vẫn không tìm ra manh mối hữu ích nào. Điều kỳ lạ là nếu bị bắt cóc, tại sao kẻ bắt cóc lại không gọi điện đến, còn nếu bị sát hại thì sẽ thấy xác, làm thế nào một người đang sống có thể đột nhiên biến mất?

Gia đình vẫn hy vọng con mình còn sống nếu chưa tìm thấy thi thể. Họ tiếp tục tìm kiếm, ngày đêm chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó sẽ có phép màu xảy ra.

Mười năm sau, vụ việc đã lắng xuống, chỉ có cha mẹ cô bé vẫn luôn nghĩ về cô, nhưng trong lòng họ cũng nghi ngờ rằng con gái mình đã chết. Mong con trở về, có lẽ chỉ là hy vọng xa vời.

Một ngày nọ, một người phụ nữ 73 tuổi gọi đến trung tâm chăm sóc sức khoẻ để yêu cầu giúp đỡ. Bà lo lắng về những hành động bạo lực của con trai với bà.

Cụ thể, cậu con trai Nobuyuki Sato có những hành vi bạo lực nghiêm trọng. Những tưởng vụ việc lần này không liên quan đến vụ án 10 năm trước nhưng hóa ra lại là mấu chốt để làm sáng tỏ sự mất tích kỳ lạ cuả cô bé Fusako.

Các nhân viên của trung tâm chăm sóc sức khoẻ đến nhà của Sato và ngửi thấy mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn phòng ở góc tầng 2. Khi cánh cửa được mở ra, tất cả mọi người đang có mặt đều sửng sốt vì sợ hãi.

Nhân viên của trung tâm y tế sau đó đã gọi cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát có mặt tại ngôi nhà, họ phát hiện ra một cô gái gầy gò, bẩn thỉu, có dấu hiệu teo cơ, thậm chí ban đầu không biết được là nam hay nữ. Bà chủ nhà đã vô cùng sốc, bà không hề biết có sự tồn tại của cô gái này trong ngôi nhà của mình.

Sau khi cảnh sát điều tra, người có mặt trong ngôi nhà này hoá ra là Fusako Sano, cô bé đã mất tích không dấu vết gần 10 năm trước đó. Điều bất ngờ hơn nữa là ngôi nhà được ngăn cách với ngôi nhà của gia đình Fusako Sano bằng một bức tường, cha mẹ cô bé Fusako Sano vẫn thường xuyên đến chào hỏi bà Sato.

Do những sợi dây thừng quấn quanh người cô bé năm này qua năm khác, xương khớp của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng dẫn tới không thể đi lại bình thường. Trong nhiều năm, cô gái không nói, dường như không biết làm thế nào để giao tiếp với người khác. Vì chưa bao giờ tắm, cơ thể mưng mủ nhiều lần.

Fusako Sano lúc này 19 tuổi sau thời gian hồi phục dài, đã chịu mở lòng, kể lại cho cảnh sát chuỗi ngày kinh hoàng của đời mình, khi bị tên hàng xóm giam giữ suốt 10 năm.

 

Ngày hôm đó Fusako Sano trên đường đi học về. Khi gần đến nhà, cô bé bị gã thanh niên 27 tuổi Nobuyuki Sato dụ dỗ bằng cách mời vào nhà uống nước trái cây. Fusako Sano không nghi ngờ gì đã đồng ý, vui vẻ cùng anh ta vào nhà, và sau đó bị bắt giam.

Trong 10 năm cô bé sống một cuộc sống vô cùng tồi tệ. Nơi giam giữ Fusako Sano là căn phòng tầng 2 của ngôi nhà, chỉ cách đồn cảnh sát vài trăm mét và đối diện với nhà cô bé.

Fusako Sano kể rằng kẻ bắt cóc đã trói cô trong vài tháng, nếu có ý định bỏ trốn sẽ bị trừng phạt. Fusako Sano không được thay quần áo, không được đi vệ sinh, tắm rửa thường xuyên.

Được cho ăn hay không hoàn toàn tuỳ thuộc vào tâm trạng của Sato Nobuyuki. Nếu tâm trạng tốt, hắn sẽ cho ăn mì gói, bánh bao rong biển, còn nếu tâm trạng hắn tồi tệ Fusako Sano sẽ bị bỏ đói.

Fusako Sano trở thành nơi để gã Nobuyuki xả giận mỗi khi tâm trạng hắn bất ổn, lúc không vui hắn thường đánh đập Fusako Sano dã man.

Ban đầu, Fusako Sano cố gắng trốn thoát, nhưng lần nào cũng kết thúc không thành, và kết quả là bị Sato đánh. Một cô bé mới 9 tuổi đã phải trải qua địa ngục trần gian. Sau một thời gian dài, Fusako Sano không còn sức bỏ trốn và không còn phản kháng nữa, cô bé chọn trở nên nghe lời hơn.

Khi được cứu ra, cô bé gần như không thể cử động tay chân. Do không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong một thời gian dài, da cô bé rất yếu, không có sức sống.

Trong khi cơ thể là của một thiếu nữ 19 tuổi, nhưng về mặt tinh thần cô hành động như một đứa trẻ. Lúc đầu cha mẹ của Fusako không nhận ra con gái.

Mẹ của tên Nobuyuki sống ở tầng dưới và dường như không hề biết về hành vi giam giữ người trái phép của con trai mình vì hắn ta trở nên rất hung bạo mỗi khi bà cố gắng vào phòng của hắn.

Fusako Sano được cứu sống, còn Sato Nobuyuki sau đó được đưa vào bệnh viện vì tinh thần không ổn định. Hắn bị kết án 15 tù vào tháng 01/2002.

Các bác sĩ tâm thần khẳng định Nobuyuki Sato đủ sức khoẻ để đối mặt với các cáo buộc. Hắn ta sau đó đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình.

 

Mặc dù Fusako Sano đã thoát khỏi nanh vuốt của Nobuyuki Sato nhưng những tổn thương tâm lý mà cô phải gánh chịu khi sống trong cảnh bị giam cầm suốt 10 năm khó có thể chữa lành. Cô luôn trải qua cơn ác mộng và tinh thần lúc nào cũng bất ổn.

Ai có thể tưởng tượng ra rằng cô bé đã bị bắt giữ bởi chính những người hàng xóm thân thiết.

Hana
Xem thêm: