Dự án 10 năm trao những cái ôm cho trẻ em mồ côi ở Nhật Bản

”Ôm cháu với”, bé trai 3 tuổi bám lấy một tình nguyện viên tại một ngôi nhà tình thương ở Okayama, miền Nam Nhật Bản.

Người đàn ông 51 tuổi ôm chặt bé trai, cậu bé ngẩng đầu lên cười. Người đàn ông tiếp tục quan sát những đứa trẻ khác đang chơi đồ hàng. Một bé gái tiểu học thích thú nhảy lên lưng người tình nguyện viên này khi ông ngồi xuống chơi xe lửa đồ chơi với các bé.

Người đàn ông này đã ghé thăm nhà tình thương Zenrinkan 4 lần mỗi tháng trong 5 năm qua. Ông là thành viên của nhóm nhạc Gruun, được thành lập 11 năm trước và đặt trụ sở tại thành phố Okayama, miền Nam Nhật Bản. Các thành viên của Gruun đến thăm nhà tình thương và trao những cái ôm cho trẻ em thiếu thốn tình cảm.

Bà Mitsuko Komoto, Chủ tịch Gruun.

Ryuichi Iwai 54 tuổi, quản lý của nhà tình thương Zenrinkan, bày tỏ sự biết ơn với tình nguyện viên 51 tuổi nói trên. ”Ông ấy thường đến chơi và các em rất mong ông ấy tới”. Ryuichi Iwai nói.

Ryuichi Iwai cho biết, các nhân viên nhà tình thương Zenrinkan thường bận rộn với công việc giặt giũ, dọn dẹp và giấy tờ, khiến họ không thể dành nhiều thời gian cho những đứa trẻ ở đây.
Tình nguyện viên 51 tuổi cho biết, ông chú ý đến tính cách của từng đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi Zenrinkan để duy trì khoảng cách phù hợp, tuy nhiên nhiều đứa trẻ vẫn quyến luyến với ông dù chỉ mới gặp lần đầu. ”Các em dường như muốn bám vào ai đó”, ông nói.

Mikako Ario, một bà mẹ đơn thân với 2 người con ở tỉnh Kanagawa, là người bắt đầu phong trào trao những cái ôm cho trẻ em kém may mắn. Mikako Ario cho biết bản thân từng bị bạo hành và muốn kết nối với những nhà tình thương dành cho trẻ em bị ngược đãi hoặc cần sự giúp đỡ.

”Tôi và con tôi có thể ôm nhau để ngủ mỗi đêm, nhưng các em nhỏ này không làm được điều như vậy”, Mikako Ario cho biết. ” Các em mong muốn được ai đó đối xử như cách tôi làm với các con mình”.

Mikako Ario bắt đầu gọi điện đến các cơ sở tình thương khắp tỉnh Kanagawa để biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Lúc đầu Mikako Ario dành cho những đứa trẻ cô đơn những cái ôm. Những người hàng xóm và người quen của Mikako Ario sau đó đã tham gia và nhóm Grunn được thành lập vào năm 2011.

Mikako Ario trong nhiều năm tới các nhà tình thương khắp Nhật Bản để gặp gỡ và bày tỏ tình yêu thương lẫn sự quan tâm dành cho các em. Mikako Ario qua đời vào tháng 02/2015 ở tuổi 43 vì ung thư, các con của cô đang sống cùng họ hàng.

Sau 4 năm thành lập, nhóm Grunn có 1,000 thành viên, chủ yếu là phụ nữ ở độ tuổi 40. Mitsuko Komoto 64 tuổi, người thay thế vị trí của bà Mikako Ario sau khi bà qua đời cho biết, bà biết đến Grunn thông qua Internet và trở thành người ủng hộ nhóm tại Okayama vào năm 2012.“‘ Sáng lập viên của nhóm đã qua đời, nhưng việc giúp đỡ lẫn nhau theo phong cách riêng của chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả”, bà Mitsuko Komoto nói.

Tình nguyện viên bế một cậu bé trong chuyến thăm nhà tình thương ở Okayama, Nhật Bản vào tháng 11 năm 2021. Ảnh: Asahi.

Trong lúc các tình nguyện viên của Gruun đến nhà tình thương để trao những cái ôm, Komoto đã thức đẩy hệ thống nhận con nuôi. Bà kêu gọi những người quan tâm đăng ký chương trình nhận con nuôi ngắn hạn để trông nom các em vài ngày mỗi tháng.

Bà Mitsuko Komoto bắt đầu chăm sóc trẻ em mồ côi vào năm 2015 và đang sống cùng một em bé không thể ở cùng cha mẹ ruột của mình. ”Tôi chăm sóc các em như một người thân lớn tuổi”, bà Mitsuko Komoto nói. ” Tôi tin rằng mình luôn quan tâm đến các em là một cái ôm theo nghĩa rộng hơn”.
Nhóm Gruun cũng tăng cường hợp tác với các tổ chức khác. Giới chức Okayama uỷ quyền cho nhóm Gruun tổ chức các buổi toạ đàm hàng năm nhằm nâng cao hiểu biết của mọi người về nhà tình thương và hệ thống nhận con nuôi.
Nhóm tình nguyện cũng phối hợp với Hội đồng Phúc lợi Xã hội tỉnh Nagoya để tìm kiếm những người ủng hộ mới. Các tình nguyện viên từ 47 tỉnh của Nhật Bản đã tham gia phong trào và trao thêm nhiều hơn những cái ôm cho trẻ em kém may mắn.

Trước khi qua đời, bà Mikako Ario để lại lời nhắn rằng ”2 thành tựu lớn mà tôi để lại là sinh ra 2 người con và sáng lập Gruun, đó là bằng chứng cho thấy tôi vẫn tồn tại trong cuộc đời này”. 

”Không ai có thể đoán được những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Vì vậy, hãy ôm những người thân yêu của mình và những em bé đang khao khát tình cảm ngay hôm nay”, bà Mikako Ario nói.

Hana
Xem thêm: