Cuộc đời của Ono no Komachi – Cái chết cô độc đầy tự tôn của mỹ nữ tài sắc

Người đẹp sẽ có nhiều lợi ích, do đó ai cũng muốn sinh ra xinh đẹp. Bản thân tôi cũng thường tự đứng trước gương và than thở giá mà mình đẹp thì tốt biết bao.

Thế nhưng so với một dung mạo đẹp, người có tấm lòng đẹp vẫn hơn, chúng ta cũng biết như vậy nhỉ. Thêm nữa đã có rất nhiều ví dụ trong lịch sử cho thấy người đẹp rất dễ gặp bất hạnh.

Có một người tên là Ono no Komachi, và sau đây tôi xin được kể câu chuyện về người này.

https://mag.japaaan.com/archives/171681/440px-suzuki_harunobu_-_the_poetess_ono_no_komachi_-_1925-2046_-_art_institute_of_chicago

Cùng với Cleopatra của Ai Cập và Dương Quý Phi của Trung Quốc, người này được xem là một trong ba phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Đáng tiếc Ono no Komachi sinh ra trong thời kỳ chưa có máy ảnh, do đó chúng ta chỉ có thể biết người này rất đẹp, chứ không thể biết là đẹp như thế nào. Thế nhưng qua những gì được mô tả trong câu chuyện này, chúng ta có thể hình dung được phần nào về vẻ đẹp của nàng.

Cái tên Ono no Komachi không phải là tên thật. Đáng tiếc không có ghi chép về tên thật cũng như ngày sinh, chỉ biết Ono no Komachi là người của khoảng thế kỷ thứ 9. Theo nhiều giả thuyết, Ono no Komachi sinh ra ở vùng hiện nay là quận Akita. Hiện tại quận Akita là quê hương của rất nhiều mỹ nhân, do đó giả thuyết này cũng khá thuyết phục.

Vẻ đẹp của Ono no Komachi không chỉ ở ngoại hình mà còn vì trí tuệ hơn người. Nàng được mô tả là Kamisama (thần linh) của thơ Waka. Waka là một thể thơ truyền thống Nhật Bản, có âm điệu như một bài hát với số ký tự rất hạn chế. Vừa phải tuân theo thi luật, thi nhân gửi gắm tâm tình qua cảnh vật thiên nhiên của một mùa cụ thể, đây là một thể thơ rất khó.

Vừa xinh đẹp vừa tài năng, liệu ông trời đã quá ưu ái cho người con gái này? Chỉ tiếc rằng đời của nàng lại lắm bi kịch.

Một người con gái vừa xinh đẹp vừa tài năng, chắc chắn khiến nhiều nam nhân say đắm. Rất nhiều người muốn được kết duyên cùng nàng, thế nhưng Ono no Komachi có tự tôn cao, nàng không chọn bất kỳ ai.

Cuộc đời của một người hoàn hảo như thế, rốt cục là như thế nào?

Khi một nam nhân tán tỉnh nàng, nàng sẽ yêu cầu người đó cứ đêm xuống hãy ghé qua trong suốt 100 ngày. Những người tin vào lời này của nàng đêm nào cũng đến. Dù rằng chưa phải hẹn hò chính thức, nhưng họ vẫn cố gắng để bắt chuyện với nàng. Thậm chí có trường hợp một người đã qua đời vì cái lạnh cắt da của mùa Đông, trong đêm thứ 99 của thử thách đến trái tim người đẹp.

Kể ra Ono no Komachi cũng thật đáng sợ.

Thế nhưng ngoại hình là thứ sẽ thay đổi theo tuổi tác, là con người không ai có thể thay đổi được điều này.

Lúc Thiên hoàng còn tại vị, nàng phụng sự Thiên Hoàng, sống cuộc đời sung túc. Thế nhưng khi Thiên Hoàng băng hà, nàng cũng bị phế truất và từ đó biệt vô âm tín.

Ono no Kamochi được cho là đã đi phiêu bạt khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. Vào năm 80 tuổi, nàng dừng chân tại Kyoto rồi qua đời ở đó. Vì nàng sống có một mình, không ai phát hiện ra xác cho đến khi thối rữa. Thế nhưng vì vẫn còn oán niệm với thế gian, linh hồn không thể siêu thoát mà mắc kẹt, đau đớn vùng vẫy nơi thân xác chỉ còn bộ xương tàn.

Có chuyện kể rằng mãi cho đến khi một sư thầy đi qua cầu siêu thì linh hồn mới được siêu thoát.

Ono no Komachi có vẻ ngoài xinh đẹp khiến nhiều người ganh ghét, thế nhưng cuộc đời của nàng dù nhìn ở góc độ nào cũng khó mà nói rằng đã đạt được hạnh phúc. Ngoại hình cũng quan trọng, nhưng vẻ đẹp của tâm hồn mới là yếu tố quyết định.

Khoan…
Thế ngộ nhỡ Ono no Komachi cũng có nhân phẩm tuyệt vời thì sao?

Thế thì lại hoàn hảo quá…

Kengo Abe
Xem thêm: