Sinh vật huyền bí Chimera trong thần thoại Hy Lạp xuất hiện trong phòng hút thuốc cũ ở nhà ga JR Oita, Nhật Bản

Bên trong phòng hút thuốc bằng kính cũ của ga JR Oita xuất hiện một tác phẩm nghệ thuật hình quái vật khổng lồ, thu hút sự tò mò của nhiều người.

Trong bối cảnh u ám của sự lây lan do đại dịch Covid-19, người quản lý trạm ga JR Oita muốn làm bừng sáng nhà ga đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật đương đại này.

Để thực thi đầy đủ Đạo luật nâng cao sức khoẻ, kể từ tháng 04/2020, ga Oita cũng giống như các ga khác trên khắp nước Nhật, đã hoàn toàn cấm hút thuốc, và các phòng hút thuốc tại đây không còn sử dụng nữa.

Quản lý ga JR Oita, ông Hiroaki Kai 58 tuổi, từng học về thiết kế công nghiệp tại trường trung học và có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực nghệ thuật đã nảy ra ý tưởng biến các phòng hút thuốc cũ thành nơi trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ tại thành phố Oita.

Trong sân ga số 3 và 4, bên trong căn phòng hút thuốc cũ xuất hiện một tác phẩm 3D dài 4,8m, rộng 2,9m, cao 2,4m. Con quái vật với đôi mắt màu cam dường như đang trừng trừng nhìn vào du khách khi họ đi qua nơi đây.

Cơ thể của con quái vật là sự kết hợp giữa hổ và chim công, còn đầu là sự kết hợp giữa chim công và voi. Tuỳ theo góc nhìn mà cách du khách cảm nhận về con quái vật này lại thay đổi.

Đặc biệt khi vào ban đêm, ánh sáng mờ ảo từ 4 góc trần của căn phòng chiếu xuống càng làm cho tác phẩm trở nên huyển bí.

Tác phẩm 3D độc đáo được đặt tên là ”Chimera-bune”, sáng tạo bởi The Cabin Company, bộ đôi bao gồm một nghệ sĩ sáng tạo sách tranh và một hoạ sĩ, sống ở tỉnh Oita. 

Tác phẩm Chimera-bune được lấy cảm hứng từ loài vật tạo nên từ sự hợp nhất của nhiều sinh vật khác nhau.

Căn phòng hút thuốc cũ được trang trí theo phong cách con tàu phương Tây thời Trung cổ. Chủ đề này rất hợp với ga Oita, là trung gian vận chuyển lớn ở Nhật.

Tác phẩm nghệ thuật đã được trưng bày từ tháng 12/2021. Vào tháng 01/2022 một du khách đã chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội Twitter với nội dung ”quái vật ở ga Oita”. Bài đăng nhanh chóng thu hút một lượng lớn người gần 100,000 lượt thích.

Một nữ hành khách 45 tuổi bước xuống tàu ở ga Oita, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật và cho biết: ”Tôi đã giật mình trong giây lát, nhưng chính tác phẩm đã làm tôi ấn tượng hơn về sân ga vốn ảm đạm”.

Ông Hiroaki Kai nói ”Mọi người có xu hướng tránh những khu vực đông người do đại dịch, nhưng tôi mong mọi người vui vẻ hơn, dù chỉ một chút ở trên sân ga này”.

Với sự hợp tác cùng Bảo tàng Nghệ thuật Oita, ông Hiroaki Kai đã trưng bày các tác phẩm của hoạ sĩ Naoto Kitamura ở Oita trong phòng hút thuốc cũ ở sân ga 5 và 6 kể từ tháng 07/2021. 

Vào tháng 12/2021, quái vật “Chimera-bune” xuất hiện ở sân ga 3 và 4.

Tiếp đến phòng hút thuốc cũ ở sân ga 7 và 8 cũng trở thành nơi trưng bày mô hình tàu kích thước lớn và các tác phẩm nghệ thuật khác.

Trong tương lai, ga JR Oita có kế hoạch tiếp tục giới thiệu thêm các tác phẩm nghệ thuật khác đến với mọi người.

Ông Hiroaki Kai nói: ”Tôi rất ngạc nhiên trước phản hồi của mọi người trên mạng xã hội. Chúng tôi muốn biến ga JR Oita trở thành điểm hội tụ những nét văn hoá phong phú”.

yuki
Xem thêm: