Hasegawa Heizou – Câu chuyện về kẻ bảo vệ trị an không tuân theo pháp luật

Mọi người có thích xem phim cổ trang không nhỉ? Các phim cổ trang theo dạng truyền hình ở Nhật Bản lấy bối cảnh thời kỳ Samurai, đặc biệt được các cụ ông cụ bà yêu thích. Ông bà thường vừa uống trà vừa xem phim, hồi tưởng lại những gì đã qua.

Trong số rất nhiều các bộ phim cổ trang nổi tiếng, có một bộ mà tôi đặc biệt yêu thích tên là Onihei Hankachou.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết gốc của Ikenami Shoutaro, với sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên Nakamura Kichiemon. Nhìn chung là ngầu hết chỗ chê.

https://www.bsfuji.tv/oniheispamabiki/pub/index.html

Nhân vật chính trong bộ phim là Hasegawa Heizou, một nhân vật có thật. Lúc còn trẻ, người này đã làm nhiều điều xấu xa. Thế nhưng cuối cùng, nhân vật trở thành anh hùng chính nghĩa. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về cuộc đời của anh chàng này, một người mà tôi vô cùng yêu mến.

Bối cảnh phim xảy ra vào cuối thế kỷ thứ 18, thời kỳ đánh dấu sự kết thúc của Samurai. Thế nhưng đây là giai đoạn thuộc vào khoảng 260 năm hỗn loạn nhất của thời kỳ này.

Trong phạm vi gần 10 năm liên tiếp, nạn đói đã giết chết 1,4 triệu dân, kèm theo đó là vụ phun trào của núi Asama khiến 20,000 người thiệt mạng. Chưa hết, một trận hoả hoạn lớn gần như đã thiêu rụi Kyoto. Hệ quả cho hàng loạt tai hoạ là giá gạo tăng vọt, đời sống người dân khốn đốn. Khoảng 1000 dân thường nổi loạn, tấn công các thương gia. Những nông dân và thị dân khốn cùng, đói khát đã phải kiếm sống bằng những nghề bất lương, đặc biệt ở khu vực Edo. Đây là nơi tập trung đủ các thể loại trộm cắp từ nhiều địa phương khác nhau. Do tình hình hỗn loạn này mà lệnh giới nghiêm đã được ban hành.

Heizou Hasegawa xuất hiện giữa một bối cảnh hỗn loạn như thế. Lúc này, anh ta là người đứng đầu của Hitsuke Tōzoku Aratamekata, một nhóm điều tra đặc biệt chuyên về các vụ phóng hoả, trộm cướp, giết người. Tuy nhiên tổ chức này có sự cơ động riêng, được phép xử lý đối tượng tại chỗ mà không cần bắt sống.

Heizou đã giữ vai trò lãnh đạo trong vòng tổng cộng 9 năm, xử lý hơn 200 trường hợp. Đây là thành tích tuyệt vời nhất mà cả tiền bối hay người kế nhiệm cũng không thể đánh bại.

Chính vì vậy mà Heizo còn được gọi bằng biệt danh 鬼平 (Onihei), viết tắt của 鬼の平蔵 (con quỷ Heizou). Rốt cục là loại quỷ như thế nào?

Heizou sinh vào năm 1745, tên lúc bé là Testusaburou. Mặc dù thân sinh không có địa vị cao, nhưng vẫn là Samurai. Phụ thân của Heizou cũng là thủ lĩnh nhóm Hitsuke Tōzoku Aratamekata, sau này do con trai tiếp quản.

Phụ thân của Heizou qua đời sau một nhiệm vụ ở Kyoto, khi Heizou 28 tuổi. Từ Kyoto về Edo, Heizou đã nói điều này với những quan chức đến đưa tiễn.

Mọi người hãy nghiêm túc, phấn đấu làm việc.

Heizou Hasegawa rồi sẽ được thế giới ca thán là người anh hùng ngoài sức tưởng tượng.

Lúc đó, ta sẽ trở nên vĩ đại và nếu có dịp sẽ về Edo gặp gỡ các vị.

Hẳn nhiều người sẽ cho rằng một kẻ chẳng làm gì đặc biệt, sao lại có thể thốt ra lời lẽ thượng đẳng như thế.

Ở một giai đoạn trong cuộc đời, Heizou điểm tĩnh chín chắn hơn rất nhiều. Thế nhưng lúc còn trẻ, thời còn sống ở Edo, hắn được biết như một phản diện, làm ra những điều khủng khiếp.

Hắn còn được gọi bằng cái tên khác là Honjo no Tetsu, ám chỉ tên ác nhân số 1 của khu vực Honjo (ngày nay là phường Sumida, Tokyo). Nhân vật này được giới trẻ trong giang hồ ngưỡng mộ nhờ kiếm thuật tài hoa, mưu mẹo gan góc. Thêm nữa hắn còn rất rộng lượng nên được hạ cấp tôn sùng. Tất cả những tên côn đồ ở khu Honjo đều muốn được trở thành người như Heizou. Dù nổi tiếng là vậy nhưng người như Heizou có thể thốt ra những lời như ở trên, nhiều người nghe thấy có lẽ sẽ bật cười.

Vào tháng 4 năm 1774, người này được chỉ định trở thành Samurai canh giữ Thành Edo. 400 Samurai bao gồm cả Heizou được huy động để vây bắt 1000 tên bạo loạn. Anh ta thể hiện rất tốt trong trận này.

Từ đây là chuỗi thành công rực rỡ của Heizou.
Trong con người này có một làn ranh giữa cái ác cần chế ngự và cái ác cần thiết. Anh ta không hành động trên pháp luật, tự phán xét xem bản thân nên làm gì, với tư cách của một con người. Cách xử lý tội phạm của người này được chia làm 2 loại chính.

Đối với những tên trộm kiểu cũ, có nghĩa là trộm thực hiện trên nguyên tắc không lấy tiền của người khó khăn, không làm người khác bị thương, hoàn thành vụ trộm mà không bị ai phát hiện. Tất nhiên trộm là sai, nhưng Heizou phán đoán rằng những tên trộm như vậy không đáng bị xử trảm hoặc tra tấn.

Loại còn lại là nạn trộm cướp đang hoành hành thời điểm đó. Trước kia trộm rất tốn thời gian. Đầu tiên xác định đối tượng, tìm cách làm thân, sau khi đã có nhiều thông tin mới tiến hành trộm. Những tên trộm hiện tại có vẻ đã tha hoá vì mệt mỏi với cách trộm cũ, do đó chúng chuyển sang cướp. Để lấy đồ của người khác chúng sẽ làm mọi thứ, kể cả tấn công phụ nữ. Đối với loại này, Heizou không nhân nhượng.

Bằng cách của những tên trộm cũ, Heizou trà trộn vào giới cướp bóc mới, bắt đầu thu thập thông tin. Nếu những kẻ này nghi ngờ và không đưa ra thông tin, Heizou sẽ bắt họ khai ra bằng vũ lực, thậm chí vô cùng dã man.

Tóm lại, với cướp, Heizou là một con quỷ đích thực. Nhưng cũng vì tồn tại một con quỷ như Heizou mà những con quỷ khác cải tà quy chánh, ngừng cướp bóc. Hoá ra Heizou vừa là một con quỷ mà cũng là một người hùng.

Câu chuyện về Heizou được xây dựng ấm áp đầy tình người trong tiểu thuyết cũng như phim truyền hình. Nhưng thực ra bản thể cũng là một con người ấm áp.
Dù rất bận rộn, anh ta vẫn rất kiên nhẫn giải quyết cả chuyện vợ chồng bất hoà trong thị trấn. Thậm chí còn đến kiểm tra thường xuyên xem mối quan hệ của họ có thuận lợi không. Cuộc sống nhiều gia đình êm ấm cũng nhờ có sự tồn tại của Heizou.

Hơn nữa người này cũng rất quan tâm đến vấn đề người vô gia cư. Heizou cho rằng đây là đối tượng dễ rơi vào con đường tội phạm nhất, nên đã tìm cách cho họ một nơi ở. Những người vô gia cư hay phạm tội nhẹ được đưa vào đó, được học nghề để tái hoà nhập xã hội.

Dù cũng từng làm chuyện xấu, nhưng Heizou có lý tưởng đạo đức của riêng mình. Là người có quá khứ không hoàn toàn trong sạch, nhưng không phải che giấu mà tự hào vỗ ngực sống với con người của chính mình. Vì đã làm chuyện xấu, anh ta hiểu rõ nhất những kẻ xấu xa trong xã hội. Do đó nếu tội phạm có thể quay đầu, tại sao lại tuyệt đường sống của họ. Còn với loại tội phạm đã vượt quá giới hạn, tuyệt đối không tha thứ.

Bạn nghĩ sao về “người anh hùng” độc đáo này?

Kengo Abe
Xem thêm: