Tổng hợp họp báo của đạo diễn Hamaguchi về giải thưởng của Drive my Car tại Oscar

Giải thưởng Viện hàn lâm, được coi là danh hiệu cao quý nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ, đã được công bố vào ngày 27 và “Drive My Car” của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi đã giành được Giải thưởng Phim truyện Quốc tế. Đây là một kỳ tích kể từ khi “Departures” của đạo diễn Yojiro Takita đoạt giải Phim nói tiếng nước ngoài năm 2009.

Dưới đây là toàn cảnh về buổi họp báo với đạo diễn Hamaguchi sau buổi trao giải.

Đây là toàn văn phát biểu của đạo diễn Hamaguchi trong buổi họp báo cùng với các diễn viên.

Q: Chúc mừng bạn đã giành được Giải thưởng của Viện hàn lâm. Trước hết, cảm xúc hiện tại của bạn như thế nào?

Tôi rất vui. Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vì được đề cử, do đó khi thực sự có thể giành được giải thưởng, tôi thực sự biết ơn.

Q: Bạn cảm thấy như thế nào khi nhận tượng Oscar?
Tôi nghĩ rằng nó rất nặng. Khi đạo diễn Bong Joon-ho nhận nó cách đây hai năm, anh ấy nâng nó bằng 1 tay, lúc đó tôi nghĩ rằng nó nhẹ hơn mình nghĩ, nhưng hoá ra lại nặng.

Q: Theo bạn đâu là điều khiến bộ phim được chấp nhận, dù chứa đựng nhiều yếu tố khác lạ so với các phim từ trước đến giờ của Hoa Kỳ?

“Hôm nay, Coppola, Al Pacino và Robert De Niro đã có mặt trên sân khấu vì đây là lễ kỷ niệm 50 năm của The Godfather. Thực tế là một bộ phim dài ba tiếng đồng hồ cũng không còn hiếm. Khán giả Mỹ có sự khắc nghiệt nhất định, họ nhìn vào bộ phim và có cách đánh giá xem phim có thú vị hay không. Bộ phim này (The Godfather) có thể vượt qua ánh mắt đánh giá khắc nghiệt của khán giả là vì cảm xúc chân thực của diễn viên. Tôi có thể cảm nhận được điều đó, và cả khán giả Mỹ, dù khác biệt về màu da, nhưng chúng ta đều là con người, đều ôm lấy những điểm yếu, những tổn thương. Và do đó chúng ta có thể chấp nhận những cảm xúc rất người như vậy”.

Q: Về bài phát biểu nhận giải, tại sao bạn lại trao đi những thông điệp như vậy, quang cảnh lúc nhận giải trên sân khấu lớn là như thế nào?
Đầu tiên từ sân khấu, do ánh sáng mà tôi nghĩ tầm nhìn của mình bị hẹp đi. Tôi cũng không nhớ gì nhiều. Chỉ là tôi muốn cảm ơn bằng cách nhắc tên tất cả các diễn viên có mặt tại đây, ghi nhớ trong tâm rằng nhờ các diễn viên mà tôi có thể đến được đây.
Trước đó, vì cũng có khả năng sẽ nhận giải nên tôi đã nghĩ một chút về bài phát biểu và nói với người phiên dịch. Tôi nhờ người này dịch sang tiếng Anh và ghi nhớ. Và bài học lần này là nói “Thank you” thì có thể kết thúc.

(cả hội trường bật cười)

Vì vậy, nếu tôi có cơ hội như vậy vào lần sau, tôi muốn cảm ơn từng Staff và tác giả Haruki Murakami. Dù tôi vẫn còn nhiều lời cảm ơn muốn nói, nhưng mà cũng không thể nói rằng cho tôi làm lại được, do đó đây là sân khấu khá khắc nghiệt với người mới. Nhờ công của người phiên dịch mà tôi đã có thể thành công kết thúc bài phát biểu.

Q: Bạn cảm thấy thế nào khi tên của bộ phim được xướng lên một lần nữa tại Giải thưởng Phim truyện Quốc tế?
Để không bị tổn thương thì tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không được gọi, nhưng sau đó lại được xướng tên. Tôi chỉ có thể đứng dậy trong tâm trạng rằng “thật hả?”.

Q: Bạn đã nhận được nhiều giải thưởng khác nhau, bao gồm Cannes và Giải Oscar, nhưng sự khác biệt là gì?

Khác biệt…là gì nhỉ?
Đúng là cái cảm giác dồn dập nhỉ.
Bài phát biểu được giới hạn trong khoảng 45 giây cho đến 1 phút. Tôi biết điều này hợp lý do phải bảo vệ quyền lợi của mọi người, nhưng mà điều này có nghĩa là phải nói nhanh.

Thành thực mà nói thì khi bước chân vào một nơi mới, kể cả Cannes, tôi đều cảm thấy thấp thỏm.

Q. Bạn muốn làm gì tiếp theo?
Tôi thấy ngại khi nói điều này nhưng tôi đang nghĩ đến việc nghỉ ngơi.
Tôi cho rằng khi mình nghỉ ngơi thì tôi sẽ lại muốn làm phim, do đó mà tôi định sẽ nghỉ ngơi.

Cuối cùng chúc mừng Drive my Car với những giải thưởng tuyệt vời tại Oscar.

Sacchan
Xem thêm: