Chuỗi bi kịch cuộc đời của cô gái trẻ, nạn nhân bị vùi dập trong cuộc hỗn chiến các gia tộc Samurai thời Chiến quốc

Thời kỳ Chiến quốc là giai đoạn giao tranh khốc liệt để tranh giành quyền lực giữa các Samurai. Rất ít Samurai trẻ tuổi thời đó được tự do lựa chọn ý trung nhân. Thậm chí có chuyện một cô bé 7 tuổi bị ép kết hôn và cuộc đời cô về sau vô cùng bất hạnh.

Đau lòng hơn cuộc đời của cô bị bóp nát trong bàn tay của người ông ruột thịt.

Trong thời chiến quốc, các lãnh chúa của từng vùng giao chiến với nhau. Thiên hoàng là người có quyền tổng thể để tạo thành một nước Nhật thống nhất, nhưng bên trong sự thống nhất đó là những cuộc chiến khác cứ để tranh giành lãnh thổ, quyền lực.

Để dễ hiểu hãy thử tưởng tượng bạn là người đứng đầu một vùng đất nhỏ. Có một quốc gia khá hùng mạnh, gọi là quốc gia A, ở ngay sát cạnh bạn và đang nhắm tới đất của bạn. Thêm nữa có một quốc gia B cũng ở gần đó, và có sức mạnh quân sự ngang ngửa quốc gia A.

Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

Nếu bạn không làm gì cả, khả năng cao bạn sẽ bị quốc gia A xâm lược, thâu tóm. Nhưng nếu bạn xây dựng mối quan hệ với quốc gia B để được “bảo kê”, hay thậm chí xâm lược ngược lại quốc gia A, có khả năng lãnh thổ của bạn sẽ được bảo toàn.

Nhưng làm thế nào để tạo quan hệ với quốc gia B? Một trong những chiến lược phổ biến khi đó là hôn nhân chính trị.

Người ta hay bảo kết hôn là chuyện trọng đại của đời người, nhưng kết hôn với người Nhật mang nặng yếu tố gia đình hơn cá nhân. Vì vậy mà chuyện con trẻ kết hôn do người lớn quyết định.

Trong trường hợp trên, bạn sẽ phải gả con gái của bạn cho con trai của lãnh chúa cai trị quốc gia B. Điều này sẽ củng cố mối quan hệ của hai bên về lâu dài.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là con gái của bạn đang gánh trên vai mối quan hệ, và thậm chí là vận mệnh của quốc gia bạn. Cái giá phải trả là sinh mệnh của chính cô ấy. Nếu bạn phản bội quốc gia B, có khả năng đứa con gái sẽ bị giết.
Lúc này cô gái không phải được gả làm dâu, mà là bị đem đi làm con tin.

Nhân vật trong câu chuyện bi kịch này là Senhime, cháu gái của Ieyasu Tokugawa, người đã thống nhất Nhật Bản.

Nhà Tokugawa thống nhất Nhật Bản vào năm 1603, tạo ra Mạc phủ Edo. Tướng quân đầu tiên, tức là người đứng đầu Mạc phủ là Ieyasu Tokugawa. Senhime là con gái của Hidetada Tokugawa, con trai của Tướng quân đời thứ 2, cô sinh năm 1597.

Khi cô gái ra đời, Ieyasu Tokugawa là người có quyền lực số 1, nhưng sức mạnh khủng khiếp của Hideyoshi Toyotomi cũng khiến nhiều người dè chừng. Ieyasu Tokugawa từng hỗ trợ Hideyoshi, ngay từ đầu giữa hai bên đã có quan hệ tốt. Thế nhưng sau khi Hideyoshi Ieyasu qua đời, người đã đoạt lấy quyền lực và lên nắm quyền sau đó lại giữ hiềm khích với các Samurai đứng về phía gia tộc Toyotomi.

Vào năm 1603, Senhime được chỉ định gả cho Hideyori, con trai của Hideyoshi. Lúc đó Senhime mới 7 tuổi còn Hideyori 11 tuổi.

Đây là cuộc hôn nhân chính trị, nhưng không chỉ để giữ vững quan hệ hai bên, mà chủ yếu là tạo áp lực để bên kia không phản lại. Tuy vậy hai đứa trẻ sống gần gũi với nhau, không thể gọi là tình yêu, nhưng là những người bạn thơ ấu thuần khiết.

Nhưng điều đó chỉ làm cho bi kịch thêm nhức nhối. Khi đó Senhime 18 tuổi.
Hai gia tộc trên bề mặt vẫn giao lưu với nhau do ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng vào năm 1614, gia tộc Tokugawa bất ngờ đánh chiếm Osaka, nơi mà gia tộc Toyotomi, bao gồm cả Senhime đang sinh sống. Kết quả trận chiến, phu quân của cô Hideyori cùng mẹ anh là bà Yodogimi tự sát, gia tộc Toyotomi bị tuyệt diệt.
Trong tình thế đó, theo lệnh của ông cô là Ieyasu, Senhime được đảm bảo an toàn. Nhiều người cho rằng Senhime đã cố gắng tự sát cùng với Hideyori.

Senhime hiện tại đang ở trong tình cảnh rất khó xử, chồng cô qua đời là bởi sự tấn công của cha và ông cô. Nhưng bi kịch của Senhime vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ieyasu khi đó đã hứa gả Senhime cho một người đàn ông trung niên nếu người này cứu được cô.

Nhưng đúng lúc ấy Senhime lại được lên kế hoạch tái hôn cùng một Samurai khác. Biết được điều này, gã đàn ông trung niên tức giận lập kế hoạch cướp dâu.

Kế hoạch cướp dâu bị bại lộ và bị ngăn chặn. Kết cục kẻ chủ mưu tự sát, và hai bên gia tộc đoạn tuyệt với nhau.
Thế nhưng mọi bi kịch lại trút lên đầu Senhime, cô chẳng làm gì cả, từ đầu đến cuối đều là nạn nhân, ấy vậy mà lại bị gán cho cái danh “Người đàn bà ác quỷ”.

Năm 1616, Senhime được định tái hôn với một Samurai tên Honda Tadatoki. Anh ta là cháu trai một chỉ huy quân sự quan trọng thuộc đồng minh của nhà Tokugawa. Người này rất đẹp trai, thanh lịch.

Senhime cũng yêu người này và thuận lòng kết hôn. Thế nhưng một năm sau đó, bi kịch khác lại ập đến.
Vì gia tộc Honda giữ vị trí quan trọng trong quân đội, gia tộc này nắm giữ rất nhiều quyền lực. Là người nắm quyền, nhà Tokugawa hiểu rằng không được phép đặt quá nhiều quyền lực vào tay ai đó, nếu không muốn bị phản do đó đã ra lệnh hạ bệ nhà Honda.

Về phần Senhime, lúc này cô đến sống tại Thành Himeji ở Hyogo. Lúc kết hôn, cô mang theo 100,000 đá quý cùng số tiền khổng lồ, có thể lên đến hàng chục tỷ Yên xét theo đơn vị tiền tệ hiện tại.
Vào năm 1618, cô hạ sinh một bé gái và năm sau sinh thêm một bé trai. Nhưng niềm hạnh phúc không kéo dài lâu, khi cậu con trai được 3 tuổi, phu quân yêu quý của Senhime ra đi mãi mãi, một lần nữa, do chính người của gia tộc mình gây ra.

Theo kế hoạch, Senhime sẽ lại được đưa trở về, tiếp tục trở thành “con cờ” của Tokugawa. Nhưng lần này, cô đã hạ quyết tâm rời bỏ, xuất gia nương nhờ cửa Phật.

Nhiều năm về sau, không còn tin tức gì của Senhime nữa, cũng không rõ gia tộc Tokugawa có truy đuổi cô hay không.

Con cái của các Samurai ở tầng lớp trên có nhiều quyền lực, nhưng đồng thời là nạn nhân của những cuộc hỗn chiến gia tộc và hôn nhân chính trị. Do đó tình yêu chân phương giản dị, vốn là điều bình thường trong cuộc sống, lại trở thành mặt hàng xa xỉ mà có nhiều tiền, nhiều quyền đến mấy, những con người, không biết nên gọi là xấu số hay tốt số này, không thể mua được.

Bạn nghĩ sống như thế nào sẽ hạnh phúc hơn?

Kengo Abe
Xem thêm: