Sự khác biệt giữa phản ứng của người Nhật và người Mỹ trong Drama Oscar

Bạn có biết về Drama tại Oscar năm nay không. Hình ảnh Chris Rock bị Will Smith đánh gần đây lan truyền khắp mạng xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà cũng rất Hot ở Nhật.

(Ảnh:Nicole Sperling And Julia Jacobs/The New York Times)

Sự tình câu chuyện là vì Chris Rock đã pha trò về chứng rụng tóc của vợ Will Smith đang ngồi ở hàng ghế đầu trong lễ trao giải, và kết cục là nhận cú đánh như trời giáng của Will Smith.

Ở Hoa Kỳ, đa số bình luận phê phán hành vi bạo lực của Will Smith. Ngoài ra hàng loạt ý kiến chỉ trích nhà tổ chức vì đã không mời Will Smith ra khỏi hội trường, mà còn dành cho anh ta 6 phút phát biểu. Đây là trường hợp mà nhiều người chỉ trích việc kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Trong khi đó cũng có một phần dư luận Hoa Kỳ không đồng tình với trò đùa ngoại hình vô duyên.

Có ý kiến cho rằng nếu Chris Rock là người da trắng, Will Smith sẽ không bị chỉ trích nhiều như vậy. Khi người da đen chế nhạo người da trắng, câu chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn là ngược lại. Đó là cách nhìn về kẻ mạnh và kẻ yếu của dư luận Hoa Kỳ.

Tuy nhiên câu chuyện hoàn toàn ngược lại ở Nhật Bản. Rất nhiều người đánh giá cao hành động của Will Smith, bởi lẽ cú tát ấy thể hiện tình yêu của anh ta với vợ. Đa số dân Nhật cho rằng kẻ sỉ nhục thành viên trong gia đình thì đáng bị ăn đánh.

Tất nhiên bạo lực là không tốt, người Nhật cũng biết điều này, nhưng khi đã đụng đến người thân thì có thể dùng đến bạo lực. Người Nhật đánh giá cao hành vi bạo lực này vì đó là bằng chứng của tình cảm gia đình.

Không có quan hệ mạnh – yếu gì ở đây cả, kẻ nhạo báng ngoại hình của người khác thì không đáng được tha thứ.

Cá nhân tôi ủng hộ hành động của Will Smith, nhưng vì đối phương công kích bằng lời nói, tôi cho rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu có thể đáp lại khôn khéo bằng lời nói.

Mọi người nghĩ sao về sự kiện lần này?

Kengo Abe
Xem thêm: