Tiện lợi hay doạ người – Sản phẩm mới ô bóng ma lờ mờ trong đêm mưa của Nhật Bản

Vào một đêm mưa, bạn có muốn đi bộ một mình về nhà trên con đường mờ mịt? Đặc biệt do trời mưa mà tầm nhìn kém hơn, đường lồi lõm khó đi và rất dễ bị ngã. Thêm nữa những người đi xe hơi cũng khó tránh người qua đường hơn do bị hạn chế tầm nhìn.

Lúc này chiếc ô nổi bật chính là vị cứu tinh tuyệt vời nhất.

https://www.thanko.jp/view/item/000000003888

Đây là một chiếc ô phát sáng bằng năng lượng từ 3 viên pin. Ánh sáng phát ra là vừa đủ, không quá chói. Với lượng sáng này, bạn có thể nhìn rõ đường dưới chân, cũng đủ để những chiếc xe nhìn thấy và tránh bạn. Nhìn chung về tính năng, không có gì tiện lợi hơn thế, nhưng có một vấn đề…

Về mặt logic, lượng sáng này là vừa phải, nhưng về mặt tâm linh, có phần hơi doạ người thì phải…

Bạn thử tưởng tượng trên đoạn đường đen thui, tự nhiên có bóng người đi bộ đang tới, lại còn trắng lờ mờ, có hơi giống cảnh tượng kinh điển trong các bộ phim kinh dị thì phải.

Chưa kể nếu người cầm ô là một cô gái tóc đen dài, thẳng bóng…Dù có đẹp mấy cũng khiến nhiều người sợ hết hồn.

Tôi cho rằng nếu sản phẩm phổ biến và có nhiều người sử dụng, cảm giác đáng sợ này sẽ dần biến mất. Thế nhưng chắc sẽ mất thời gian dài đấy nhỉ.

Hãy cùng xem thử sản phẩm này sẽ đi đến đâu nhé!

Kengo Abe
Xem thêm: