Câu chuyện về người phụ nữ Nhật Bản “nguy hiểm”, động tay vào gần như mọi đàn ông

Nhiều người cho rằng phụ nữ Nhật Bản trầm tính, nhút nhát, không dám bộc bạch tình cảm với người thương, nhưng có phải vậy không?

Trong quá khứ, có một nhân vật dường như đã chạm tay vào mọi đàn ông. Hãy cùng điểm qua một số nét trong cuộc đời của người phụ nữ nguy hiểm này.

Tokugawa Tsunanari, người thống trị khu vực được gọi là Owari thuộc tỉnh Aichi ngày nay. Nhân vật chính là một trong những người phụ nữ thuộc hậu cung của vị tướng quân này.

Dù cũng có nhan sắc vượt bậc như rất nhiều mỹ nhân khác, nhưng người phụ nữ lại ghi danh vào lịch sử bởi ham muốn tình dục và Scandal quen nhiều đàn ông.

Người phụ nữ là Ofuku, vợ lẽ của Tsunanari Tokugawa, có với ông hai người con trai và ba cô con gái. Một trong số hai người con trai của cô trở thành người kế vị, do đó Ofuku dù xuất gia vẫn có thể động tay vào chuyện chính trị. Thế nhưng từ đây sự mất kiểm soát bắt đầu.

Kể từ dạo ấy, ham muốn tình dục nơi Ofuku bùng nổ. Cô ta làm quen với tất cả mọi hạng người, từ những người bắt gặp vô tình trong thị trấn, những diễn viên đang được yêu thích, những nhân vật có liên quan đến công việc của cô, và cả đô vật Sumo. Bất kể ngoại hình hay địa vị kẻ kia ra sao, chỉ cần Ofuku thích, cô ta sẽ đụng tay vào cho bằng được.

Không chỉ là thoả mãn nhu cầu về thể xác, nếu phải dùng từ để mô tả có thể nói Ofuku bị “nghiện sex”. Kết quả, cô ta thường xuyên mang thai. Thế nhưng dù sao đi nữa Ofuku cũng là vợ lẽ tướng quân, làm sao có chuyện sinh con cho trai lạ, do đó y sĩ riêng đã yêu cầu cô ta phá thai.

Nhưng chuyện còn đi xa hơn khi Ofuku thậm chí quan hệ với cả vị y sĩ này.

Nhân đây cũng đề cập luôn là Tsunanari Tokugawa thuộc gia tộc Tokugawa cai trị Nhật Bản vào thời điểm đó. Triều đình cho rằng nếu để tình trạng như vậy tiếp diễn sẽ gây điều tiếng cho toàn bộ gia tộc, nên yêu cầu quản thúc Ofuku tại dinh thự riêng.

Năm 42 tuổi, Ofuku đã không thể quan hệ tình dục được với ai, cô ta quyết định thủ dâm với những cái cây trong vườn. Tâm trí người phụ nữ suy sụp hoàn toàn vì bị quản thúc cho đến khi qua đời ở tuổi 75.

Kengo Abe
Xem thêm: