Câu chuyện người đàn ông vẫn sống trong căn nhà sau bi kịch của vợ và con gái

Vào hôm ấy, khi anh đang trên đường về nhà thì phát hiện biển “cấm vào” trước cửa và rất nhiều cảnh sát đang đứng xung quanh.
Từ xa, anh thấy đèn trong phòng con gái lớn ở tầng 2 vẫn còn sáng. Anh tự hỏi “Sao vậy nhỉ, lần nào con bé cũng ở tầng dưới khoảng 1 tiếng trước bữa ăn mà”. Anh gọi cho vợ nhiều lần nhưng không liên lạc được.

Hôm ấy cả nhà anh Kato đã bị sát hại trong căn nhà đó.

Bảo vệ căn nhà, nơi mà 3 người đã không thể trở về.

Hiện tại Kato vẫn sống tại căn nhà, hiện trường vụ án. Kato lúc này 49 tuổi cho biết “Tôi sống, để không chết”.

Tại thành phố Kumagaya, Saitama, Kato sống cùng vợ và hai con gái, một gia đình 4 người hạnh phúc. Nhà của họ là một căn nhà hai tầng, con gái thứ 2 đã vào tiểu học. Một năm rưỡi sau đó, vụ việc đáng tiếc xảy ra vào tháng 9/2015.

Theo các tình tiết trong phiên tòa xét xử, nhân vật tên Nakada Rudena Byron Jonathan, 36 tuổi, quốc tịch Peru là nghi phạm trong một vụ đột nhập trái phép đã trốn thoát khi lấy cớ ra ngoài hút thuốc lúc thẩm vấn tại đồn công an địa phương. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9, anh ta xâm nhập vào ba ngôi nhà, giết chết sáu người đàn ông và phụ nữ, cướp tiền mặt. Ngôi nhà thứ ba là nhà của Kato.

Trong ngôi nhà của Kato, Nakada Rudena Byron Jonathan đã giết vợ của Kato là Miwako, con gái lớn Misaki (10 tuổi), con gái thứ 2 Harukua (7 tuổi). sau đó hắn tự cắt tay của mình và rơi từ tầng 2 xuống nhưng đã được cảnh sát cứu.

Sau vụ việc, Kato nhận rất nhiều lời giải thích từ cảnh sát, nhưng hiện tại anh không nhớ gì cả. Anh chỉ biết mọi thứ trở nên tồi tệ khi nhìn thấy vợ con nằm im lìm sau khám nghiệm tử thi. Khi đó anh nhận ra sự thật tàn khốc, và khóc đến gục ngã.

Vợ anh, chị Miwako là một người mạnh mẽ và chu đáo. Ngay cả khi con gái quấy khóc vào ban đêm, chị vẫn rất bình tĩnh và nói “Trẻ con là như vậy đấy”. Cô ấy cũng là người nghĩ tên cho hai đứa con gái. Misaki sinh ra vào tháng 1 và Haruka sinh ra vào tháng 3. Họ đã cùng nghĩ ra hai cái tên thể hiện ý nguyện “vượt qua mùa đông lạnh giá, đâm chồi nảy lộc mạnh mẽ và trở thành một bông hoa xinh đẹp khi mùa xuân tới”.

Theo như cái tên, hai chị em lớn lên rất thân thiết. Con gái lớn Misaki là tuýp người thích nhường nhịn, giống như mẹ của mình. Khi cùng chơi với Haruka, con bé luôn nhường em, trong khi Haruka là người tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng vui cười.

Sau vụ việc, Kato cho biết “Nói thật, tôi nghĩ rằng sẽ không thể tiếp tục sống ở đó”.
Thế nhưng sau một thời gian sống ở nhà cha mẹ ruột, anh đã trở về.

“Nếu đến tôi cũng đi thì sẽ không có chỗ cho 3 người họ về nữa”.
Khoảng 2 năm sau vụ việc xảy ra, Kato trở lại ngôi nhà một lần nữa.

Kato từng nghĩ rằng nếu lúc đó mình cũng ở nhà, liệu anh có thể cứu vợ con không, hoặc kết cục rằng tất cả đều sẽ chết. Như thế nào sẽ tốt hơn.

Kato cũng cố gắng tham gia các buổi họp gia đình nạn nhân. Thế nhưng hiếm ai mất cả gia đình như anh. Mỗi người đều có nỗi đau riêng, anh biết rằng so sánh chẳng có giá trị gì, nhưng cũng khó mà phủi sạch những cảm xúc ghen tỵ khi họ ít nhiều vẫn còn người thân.

Vụ việc tương tự đã xảy ra tại 3 ngôi nhà, với nghi phạm là kẻ đã bỏ trốn ngay tại đồn cảnh sát. Nếu cảnh sát tỉnh cung cấp thông tin thích hợp cho người dân địa phương, liệu rằng thiệt hại có thể được ngăn chặn. Với suy nghĩ này, Kato đã đệ đơn kiện.

Nakada sau đó bị kết án tù chung thân. Nhưng Kato cho biết “Tôi sẽ không bỏ cuộc. Nếu cơ quan tư pháp không tuyên án xử tử hắn, tôi sẽ giết hắn bằng chính bàn tay của mình. Tôi không ngại bị bắt”.

Đây là lần đầu tiên Kato chấp nhận phỏng vấn với báo chí và tiết lộ tên thật của mình. Anh cho biết “Bằng sự tồn tại của bản thân, tôi sẽ lấy lại công bằng cho 3 người họ”.

Sacchan
Xem thêm: