Kỷ niệm 50 năm sau khi Okinawa được trả lại cho Nhật Bản – Nhưng gọi là “trả lại” có đúng không?

Okinawa là “thiên đường biển” với vùng bãi biển đẹp và rộng lớn.

Sau Thế chiến thứ 2, Okinawa vẫn là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Vào năm 1972, vùng đất này được hoàn trả cho Nhật Bản. Từ đó đến nay đã 50 năm. Việc hoàn trả này có chính xác không? Hãy cùng tìm hiểu vào lịch sử của Okinawa để tìm ra câu trả lời.

Nhật Bản có lịch sử lâu đời từ năm 660 TCN, nhưng lúc đó Okinawa vẫn chưa thuộc quốc gia này. Vào năm 1429, Okinawa khi đó vẫn là những hòn đảo nhỏ nằm rải rác và được hợp lại thành một đảo quốc độc lập và thịnh vượng gọi là Vương Quốc Ryuukyuu (Lưu Cầu), giao thương với Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan. Như các bạn có thể thấy trên bản đồ, vị trí địa lý của Okinawa gần với Đài Loan hơn Nhật Bản đại lục, do đó văn hoá Lưu Cầu chịu ảnh hưởng lớn bởi văn hoá Trung Hoa.

Vào năm 1609, Phiên Satsuma ngày nay là Kagoshima xâm lược và thống trị Lưu Cầu. Sau đó khi thời đại Samurai kết thúc, mở ra thời kỳ Minh Trị và bắt đầu quá trình hiện đại hoá, Lưu Cầu được đặt tên là Okinawa và sát nhập vào Nhật Bản. Ngay tại thời điểm này, Vương Quốc Lưu Cầu tồn tại trong 450 năm chính thức biến mất.

Tiếp theo, khi Thế chiến thứ II bùng nổ, Okinawa trở thành một nghĩa địa. Quân đội Mỹ đổ bộ lên nơi này, giết hại 100,000 dân thường.

Chiến tranh kết thúc, Okinawa vẫn được xem là lãnh thổ của Hoa Kỳ và bị tách khỏi Nhật Bản một thời gian dài. Mãi đến năm 1972, Okinawa mới được “hoàn trả” lại cho Nhật Bản. Tuy nhiên cho đến hiện tại, ở Okinawa vẫn có rất nhiều căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là địa điểm hoàn hảo để Hoa Kỳ gây dựng ảnh hưởng lớn lên khu vực Châu Á.

Thành phần quân đội Mỹ tại các căn cứ quân sự này cũng rất phức tạp, bên cạnh những người tốt cũng tồn tại những kẻ tha hoá. Chúng tấn công phụ nữ địa phương, thậm chí xâm hại cả trẻ em. Những tên tội phạm người Mỹ trốn vào căn cứ quân sự, và được nước Mỹ bảo vệ. Trước tình huống này, nước Nhật đã làm gì?

Okinawa có vị trí quan trọng về mặt quân sự, nhưng người dân Okinawa không chấp nhận việc nơi này biến thành “lá chắn” bảo vệ Nhật Bản khỏi Hoa Kỳ. Trong khi đó sự tồn tại của Okinawa vô cùng “thuận tiện” với nước Nhật, có thể gọi là “vật hy sinh”.

Trong lần kỷ niệm 50 năm “hoàn trả” này, để hiểu được việc “hoàn trả” có chính xác hay không, chúng ta nên tập trung vào cảm xúc của người dân Okinawa. Họ có thực sự muốn quay trở lại với Nhật Bản hay không?

Kengo Abe
Xem thêm: