Thành phố Miyazaki gửi nhầm phần thịt trị giá hơn 2 triệu yên cho 140 người

Người ta hay bảo đồ chùa là đồ ngon, vì nó miễn phí.
Gần đây các vụ bắt bẻ Chính quyền địa phương đang rất thịnh hành ở Nhật. Sau vụ gửi nhầm 46 triệu Yên cho một người đàn ông ở Yamaguchi, địa phương gần đó là Miyazaki cũng vướng phải một vụ việc “gửi nhầm” khác.

Vụ việc xảy ra ngay tại trung tâm thành phố Miyazaki, nơi nhận nhiệm vụ đặt hàng thịt như một phần trong chiến dịch “thuế quê hương” (Furusato Nozei: đây là hệ thống mà một người sống ở địa phương khác có thể đóng thuế xây dựng một địa phương bất kỳ, đổi lại sẽ nhận được phần quà từ địa phương mà họ đóng thuế, thông thường là đặc sản của vùng đó).

Món quà từ thành phố Miyazaki là các loại thịt gồm thịt bò, gà, heo,…dành tặng cho những ai có hảo tâm đóng góp cho địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình giao thịt, họ đã vô tình gửi đi 140 đơn thịt với giá trị khoảng 2,1 triệu Yên, những 02 lần.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, những món quà đã được gửi lần đầu vào tháng 2 trong năm nay, nhưng trong ghi chú lại không đánh dấu đã gửi. Vì vậy trong đợt giao lô hàng tiếp theo vào ngày 15 tháng 5, họ lại tiếp tục gửi thêm một đợt hàng nữa.

Nhóm hỗ trợ đóng thuế quê hương ở Miyazaki là bên chịu trách nhiệm giám sát và cam kết sẽ thanh toán chi phí mặt hàng và vận chuyển. Họ cũng đã gửi email cho tất cả những người nhận bảo họ đừng trả lại thịt vì đó là một sự lãng phí, thay vào đó hãy tiêu thụ chúng.

Đây là một động thái tốt, nhưng nếu xét về vụ bê bối trước đó ở Yamaguchi, người dân tỏ ra đề phòng khi nhận hàng gửi nhầm từ Chính phủ. Tuy nhiên trường hợp này không thể so sánh với vụ việc trước đó.

Bởi lẽ đây có thể được xem là một kiểu quảng cáo thịt địa phương gián tiếp, chỉ hy vọng là những người chịu trách nhiệm sẽ không gặp khó khăn nào về tài chính sau khi “dọn dẹp” sai lầm của mình.

Sacchan
Xem thêm: