Đâu là “vùng gợi cảm” của phụ nữ Nhật theo quan điểm xưa khi trang phục thời đó không tôn lên 3 vòng?

Đây là câu hỏi giành cho các quý ông, khi nhìn vào phụ nữ, đâu là vị trí gây chú ý ban đầu cho bạn?
Gương mặt? Đôi môi? Hay bộ ngực?

Ngày nay có rất nhiều trang phục để tôn lên vóc dáng, do đó phụ nữ cũng không khó để phô bày vẻ đẹp 3 vòng của mình. Thế nhưng ngày xưa trang phục rộng thùng thình, lại hết sức kín đáo, khi đó bộ phận nào của phụ nữ sẽ thu hút cái nhìn của đàn ông?

Kimono mà phụ nữ Nhật xưa mặc bao phủ toàn thân, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt và đầu ngón chân. Do đó dù phụ nữ có ngực đầy đặn hay eo thon đến đâu cũng không thể phô bày được. Tóm lại là cả 3 vòng không nhìn được vòng nào.

Vậy thì đàn ông Nhật ngày xưa sẽ nhìn vào đâu để phán đoán phụ nữ đẹp?

Có một câu nói cổ mô tả vào phụ nữ đẹp

小股の切れ上がったいい女!

 

Phải hiểu câu này như thế nào? Đây là câu mà ngay cả người Nhật, đặc biệt là giới trẻ sẽ không hiểu được.

Khi tra từ điển, câu này được giải thích như sau: Thân hình mảnh mai, đôi chân dài miên man.

Nhưng khoan…

Mặc Kimono thì làm sao mà thấy chân dài hay vóc dáng gầy béo như thế nào?

Do đó hãy nhìn vào những cách giải thích khác.

Bức tranh nổi tiếng của Ihara Saikaku đã trở thành định nghĩa tượng hình về người phụ nữ đẹp cho câu nói trên. Xem cả bức tranh thì không ổn cho lắm nên ở đây chúng ta chỉ Zoom vào phần bàn chân thôi nhé.

Lý do chúng ta không được xem cả bức tranh là vì bàn chân của người phụ nữ trên cho thấy cô đang “high” khi quan hệ tình dục. Bạn có thể nghĩ Saikaku Ihara là một tên biến thái…

Ngoài ra còn có cách giải thích khác:

Khi mặc Kimono, bạn sẽ kết hợp cùng với Tabi, có thể hiểu đây là chiếc tất chân tách riêng ngón cái và các ngón còn lại. Trong quá trình sản xuất Tabi, khâu tách phần ngón cái riêng biệt gọi là “小股を切る”, do đó nhiều người cho rằng câu nói cổ được đề cập ở trên có liên quan đến Tabi.

Ngoài ra còn có câu chuyện như thế này, liên quan đến Oiran Douchuu.
Trong buổi diễu hành của Oiran, nàng sẽ mang guốc cao, bước đi rất chậm và khoan thai, vẽ thành chữ “Bát”.

Cách đi này vô cùng độc đáo, và đương nhiên là không dễ dàng thực hiện. Nếu đi không khéo sẽ bị gọi là 股が切れない.
Tóm lại, bạn có thể nghĩ Nhật Bản là quốc gia kỳ lạ, với những con người biến thái phát cuồng…chân.

Thêm nữa cũng có người cho rằng phụ nữ đẹp khi để lộ bắp chân. Thông thường mặc Kimono không dễ để lộ bắp chân, nhưng khi cô gái chuyển từ trạng thái ngồi sang đứng thì sẽ để lộ ra.

Tóm lại đàn ông là sinh vật tò mò và thấy hhưng phấn với những thứ mà bình thường họ khó mà thấy được. Vì vậy mà với họ, đôi chân lúc ẩn lúc hiện của phụ nữ khiến họ cảm thấy quyến rũ.

Thế nhưng cứ nghĩ đến việc một anh chàng cứ nhìn chằm chằm vào chân trên phố, tự nhiên thấy không thể cười nổi.

Kengo Abe
Xem thêm: