Câu chuyện quy định màu tóc tại trường học Nhật Bản vẫn tiếp tục

Một học sinh trung học Nhật Bản cho biết giáo viên đã khiển trách, và thậm chí giật tóc cô vì mái tóc màu nâu của cô.

Cô gái có mái tóc màu nâu thay vì màu đen truyền thống vì tóc bị cháy nắng trong quá trình học bơi từ 3 tuổi đến khi lên trung học. Cô cho biết màu tóc của cô khi vào trường trung học tỉnh Hyogo là phù hợp với nội quy trường. Tuy nhiên vào ngày 14 tháng 4, một nữ giáo viên và một nhân viên của trường đã cảnh báo cô về màu tóc.

Theo học sinh này, cô đã lấy điện thoại, cố gọi cho mẹ để mẹ cô có thể giải thích cho hai cán bộ nhà trường. Thế nhưng họ trói tay cô lại và nhiều lần kéo tóc. Học sinh sau đó hoảng loạn và bất tỉnh. Cô tỉnh dậy trong xe cứu thương, nhưng lại không được đưa đến bệnh viện.

Cô gái được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu tại phòng khám tâm thần và vắng mặt ở lớp khoảng 02 tuần. Hiện tại học sinh đã trở lại trường.

Nhà trường thực hiện một cuộc khảo sát không giấu tên theo yêu cầu của phụ huynh học sinh. Trong đó có một phản hồi mô tả rằng: “Giáo viên đã nói rất nhiều thứ với tone giọng khó chịu và giật tóc của bạn nữ”.

Hiệu trưởng nhà trường đã gặp phụ huynh học sinh vào tháng 5 và xin lỗi, nói rằng hành động của hai nhân viên là “không đúng với hướng dẫn”. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng cho biết giáo viên có liên quan không thừa nhận việc giật tóc học sinh.

“Chúng tôi đã thảo luận vấn đề với người giám hộ của nữ sinh và tìm kiếm giải pháp. Vì trường hợp này liên quan đến cá nhân học sinh, tôi không thể bình luận gì thêm” – Hiệu phó nhà trường cho biết.
Hội đồng giáo dục địa phương cũng cho biết sẽ không đưa ra ý kiến về những trường hợp cá nhân.

Trong những năm gần đây, trên khắp Nhật Bản có những động thái nhằm bãi bỏ quy định bắt buộc, yêu cầu học sinh phải nộp giấy chứng minh rằng màu tóc của họ là tự nhiên. Tuy nhiên một số học sinh và người giám hộ yêu cầu giữ lại yêu cầu này.

Trong trường hợp lần này, học sinh và giáo viên đã thông báo cho nhà trường về màu tóc của em bằng lời nói.

Học sinh cho biết cô chưa bao giờ nhận cảnh cáo về màu tóc của mình trước đây, và có vẻ như hành động “không đúng với hướng dẫn” của hai cán bộ nhà trường đã xảy ra do quá trình truyền đạt, giao tiếp không hiệu quả của trường.

Học sinh nói thêm rằng “Tôi muốn một cuộc đời học sinh bình thường, nhưng bây giờ tôi sợ đến trường, vì nghĩ rằng sẽ đụng phải những giáo viên kia”.

Sacchan
Xem thêm: