Vụ việc du học sinh Nhật Bản ăn thịt cô gái Hà Lan vì “trông ngon”, trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng ở Nhật sau khi ra viện

“Vì cô ta ngon”.

Bạn có nghĩ rằng đây là lý do chính đáng để giết hại, thậm chí ăn thịt ai đó? Ấy vậy mà một tên sát nhân, hay đúng hơn, một con ác quỷ, lại được người người săn đón như nhân vật nổi tiếng vì những tội ác của mình.

Vụ việc xảy ra ở Paris, thủ đô nước Pháp.

Vào năm 1981, Issei Sagawa (khi đó 32 tuổi) đang trong quá trình du học tại một trường cao học ở Paris, bị bắt vì giết một cô gái Hà Lan, thậm chí ăn thịt nạn nhân.

Thế nhưng tên sát nhân không bị xã hội kinh tởm, sợ hãi, mà trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng nhờ xuất bản sách về câu chuyện của chính mình.

Vào tháng 6 năm 1981, Sagawa đã mời một sinh viên Hà Lan 25 tuổi đến nhà, dùng súng bắn từ sau lưng khiến nạn nhân tử vong. Hắn bị bắt quả tang khi đang phi tang thi thể, lúc ấy đã bị chặt ra nhiều mảnh.

Dù rất kinh khủng, những vụ giết người khử xác như vậy xảy ra khá thường xuyên ở nhiều quốc gia, thế nhưng trong vụ việc này, có một hiện tượng với cái xác khiến cả thế giới rúng động.

Tên thủ phạm không chỉ giết cô gái, trước đó hắn hãm hiếp cái xác rồi ăn cơ thể, một phần ăn sống, một phần khác đã được nướng lên.

“Đối với tôi, ham muốn tình dục cũng giống như ham muốn ăn thịt người. Khi tôi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ, tôi muốn ăn cô ta”.

Đó là những gì mà Sagawa đã thú nhận.

Đầu tiên, hắn ăn từ mông bên phải của cô gái. Lúc đầu, hắn cắn trực tiếp vào cái xác, nhưng sau đó thịt quá dai nên tên ác nhân buộc phải xả cái xác ra. Sau khi chán ăn sống, hắn cắt thịt cho vào chảo, thậm chí thêm cả muối và tiêu để nêm nếm.

Hắn đã thử rất nhiều kiểu nấu khác nhau, cũng như các bộ phận khác nhau trên người cô gái. Sagawa chia sẻ rằng hắn rất phấn khích khi được thưởng thức những hương vị mà hắn tạo ra.

Sagawa sau khi bị bắt được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần, không kiểm soát được hành vi. Vì vậy truy tố bị bác bỏ và nơi hắn đến là bệnh viện tâm thần thay vì nhà tù.

Ba năm sau vụ việc, Sagawa trở về Nhật và được đưa đến một bệnh viện tâm thần ở đây. Với tội ác mà hắn đã thực hiện, sau khi xuất viện 15 tháng, hắn được giới truyền thông săn đón, như thể một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Không những thế hắn cũng có mặt trên các chương trình truyền hình, các buổi diễn thuyết và kiếm bộn tiền.

Thế nhưng cũng như bao “hiện tượng” khác, Sagawa cũng dần bị truyền thông quên lãng, và rơi vào cảnh nghèo khó. Hắn bị chứng đi lại khó và suýt thì đột quỵ vào năm 2013 do nhồi máu não. Thế nhưng không rõ vì lý do nào, hắn vẫn còn sống.

Một tên sát nhân với tội ác kinh hoàng, gây rúng động toàn thế giới, vẫn đang sống nhờ phúc lợi quốc gia và lương hưu.

Kengo Abe
Xem thêm: