Số lượng biến thái trung niên đam mê nữ sinh đang gia tăng ở Nhật

Sự biến thái của một nhóm đàn ông trung niên Nhật Bản là không có điểm dừng.

Ryouta Takahashi 31 tuổi, bị bắt vì gạ gẫm nữ sinh năm 3 trung học (khi đó 17 tuổi) tham gia tiệc thác loạn, thông qua mạng xã hội.

Bạn có biết từ Orgy nghĩa là gì không, giải thích dễ hiểu thì đó là hành động tình dục nhiều người. Vấn đề ở đây là tiệc thác loạn với người tham gia là trẻ vị thành niên.

Những bữa tiệc như vậy đã được tổ chức trong 3 năm, hơn 50 lần. Người tham gia tiệc bên cạnh nữ sinh trung học, còn có 09 giáo viên, tất cả đều bị bắt.

Tôi không hiểu những giáo viên ấy nghĩ gì khi làm thế, cứ tưởng tượng có con gái theo học ở một ngôi trường như vậy, thực sự nổi da gà.

Trong bữa tiệc, 1 cô gái phải phục vụ 8 người đàn ông. Và vì cô gái không nhận được số tiền như đã cam kết từ trước, tức giận nên đã trình báo với cảnh sát.

Kẻ tâm thần nào có thể nghĩ ra một buổi tiệc như vậy, trên hết đối tượng lại là trẻ em, những người lẽ ra nên được trân trọng, bảo vệ.

Gần đây một chính trị gia đã phát biển rằng có hứng thú với gái 18, sau đó mất luôn vị trí của mình. Cũng xuất hiện trường hợp nhân viên cảnh sát lạm quyền, xâm nhập vào trường trung học và đặt Camera trong nhà vệ sinh.

Đó là mới chỉ xét những trường hợp được đưa tin mà đã thấy tần suất liên tục như vậy. Vẫn còn đó các vụ việc mà thủ phạm chưa bị bắt, hoặc được giữ bí mật vì lý do nào đó.

Có chuyện gì xảy ra với những người đàn ông Nhật Bản vậy? Họ không thể yêu đương một cách tử tế sao?

 

Thế nhưng dù lý do của thủ phạm là gì, nạn nhân là những cô gái trẻ. Tương lai của họ rồi sẽ thế nào?

Và khi những người thực hiện hành vi biến thái lại là tầng lớp tri thức, như chính trị gia, giáo viên, cảnh sát,…. chúng ta có thể thấy sự tha hoá đã kinh khủng như thế nào.

Kengo Abe
Xem thêm: