Murakami Suigun – “Vua hải tặc” trong đời thực và tin đồn về kho báu bí mật vẫn chưa được phát hiện

Hình tượng cướp biển trong suy nghĩ của bạn là như thế nào? Đó là một nhóm người hoành hành trên biển, tấn công các con tàu chờ hàng để cướp bóc. Nhóm cướp biển nổi tiếng ngày nay có thể kể đến như nhóm hải tặc Somalia ở châu Phi, ngoài ra còn thêm rất nhiều nhóm cướp khác trên toàn thế giới.

Nhật Bản cũng có hải tặc, với lịch sử lâu đời, thậm chí được xếp hàng Top toàn cầu.

Tất nhiên chúng ta không bàn về Luffy cùng những người bạn của cậu, trên hành trình trở thành cướp biển trong Manga/Anime đình đám One Piece nhé.

Thế nhưng cũng không có nghĩa là những hải tặc như vậy không tồn tại, trong bài hôm nay hãy cùng tìm hiểu về những “Vua hải tặc” trong đời thực.

Họ là Murakami Suigun.

https://www.bs11.jp/blog/kouhou/2014/09/18_2765.php

Nhóm cướp biển có trụ sở ở vùng biển nội địa Seto, nằm giữa Shikoku và Honshu. Họ tự đặt ra quy tắc, không tấn công tàu chở hàng. Trái lại, nhiệm vụ của họ là hộ tống tàu không bị tấn công bởi những nhóm cướp biển khác.

Họ là những hải tặc của công lý. Sự tồn tại đó khiến cho nhóm được vinh danh là “Vua hải tặc”.

Tuy nhiên khi bước vào kỷ nguyên hoà bình, các hoạt động của nhóm gặp nhiều khó khăn. Năm 1588, Toyotomi Hideyoshi, người đứng đầu Nhật Bản lúc bấy giờ ban hành lệnh cấm cướp biển, và nhóm bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Kết cục, Murakami Suigun tan rã. Một số thành viên gia nhập quân đội. Những thành viên khác chạy trốn đến đảo Yashiro ở phía Tây biển nội địa Seto, sống ẩn dật.

Có tin đồn rằng tài sản của Murakami Suigun được bí mật giấu ở Shouzushima trên đường bỏ trốn.

Trong One Piece, hải tặc cũng có kho báu cất giấu và rất nhiều người nhắm tới việc tìm kho báu của hải tặc, thực tế cũng tương tự.

Tuy nhiên kho báu tại Shouzushima đến giờ vẫn chưa ai tìm ra. Nếu bạn có dịp đến Nhật, bạn có muốn thử sức không?

Kengo Abe
Xem thêm: