Cũng là mùa hè Nhật Bản, nhưng mùa hè năm nay nó…lạ lắm

Mùa hè năm nay thiếu rất nhiều những dấu hiệu tự nhiên thường gặp ở các năm trước.

Vậy thì một mùa hè bình thường ở Nhật có những gì?

Đó là hoa Cẩm tú cầu nở rộ, mùa mưa bắt đầu, nói chung là một mùa rất lãng mạn với sắc màu rực rỡ. Thế nhưng sắc màu rực rỡ ấy của năm nay đã chuyển hết sang màu nắng, cũng chẳng phải màu nắng nhẹ nhàng buổi mai mà là cái nắng gay gắt, khắt nghiệt.

Ngoài ra nhiều người nhận thấy năm nay ít muỗi hơn mọi năm.

Thường thì trong khoảng thời gian này sẽ có nhiều người mặc áo ngắn tay, quần short, mang dép xỏ ngón, trở về nhà sau thời gian vui chơi bên ngoài với đầy những vết muỗi đốt trên người. Thế nhưng năm nay đa số mọi người ở nhà bật điều hoà, và cũng ít bị muỗi cắn hơn. Cũng dễ hiểu khi muỗi hoạt động trong khoảng 25-30 độ C trong khi năm nay nhiệt độ cao hơn mức đó rất nhiều. Có lẽ những con muỗi cũng ngại ra ngoài chăng?

Muỗi không phải là sinh vật duy nhất “chê” mùa hè năm nay. Ngay cả ve sầu với âm thanh đặc trưng thương hiệu làm nên mùa hè cũng không thèm ngân nga nữa. Sự kết thúc sớm mùa mưa năm nay không gọi ve sầu thức giấc sau đợt ngủ dài như mọi năm, đó là bởi vì mùa hè năm nay không đủ lượng mưa, đồng thời quá nóng.

Mặc dù hiện tại đã quá trễ cho mùa hoa Cẩm tú cầu, nhưng dự báo lượng mưa ở phần lớn các khu vực ở Nhật Bản trong tuần sau cho thấy có thể các loài côn trùng sẽ xuất hiện, và điều này có thể giúp mùa hè năm nay bớt lạ hơn một chút chăng.

Sacchan
Xem thêm: