Đứa bé Nhật Bản 5 tuổi phát hiện Châu chấu màu hồng nhờ thói quen quan sát cỏ trên đường về nhà

Bé Kazutomo (5 tuổi) từ Okinawa đã tình cờ phát hiện một con Châu chấu màu hồng quý hiếm ở bãi đậu xe nơi bé sống vào tối ngày 11. Trên đường đi học về, bé phát hiện con vật lạ, liền vứt cặp xuống đất để chạy đi bắt. Sau đó bé đưa con Châu chấu cho một người bạn ở trường mẫu giáo rất thích côn trùng.

Chú Châu chấu dài khoảng 5-6 cm, ngoại trừ màu sắc kỳ lạ thì phần ngoại hình còn lại không có gì bất thường. Bé Kazutomo cho biết nó bị mất bàn chân trái lúc bé phát hiện.

Toshio Shimizu, phó giáo sư Cao đẳng Nông nghiệp tỉnh Chiba cho biết “Đó là con non của Châu chấu”.

Châu chấu thường có màu xanh lá cây, nhưng đôi khi cũng xuất hiện sắc tố hiếm, đó là nguyên nhân sự xuất hiện các cá thể màu hồng. Tuy nhiên do có màu sắc nổi bật trong tự nhiên, những con vật như vậy thường bị thiên địch ăn thịt. Do đó mà dù con Châu chấu được phát hiện vẫn còn sống, có thể chân của nó đã bị con nào đó ăn mất. Shimizu là người đã bắt gặp rất nhiều loại côn trùng lạ cho đến nay, nhưng chưa từng thấy Châu chấu có màu hồng. Do vậy Shimizu xem đây là một trải nghiệm thú vị

“Đó là một sự may mắn”.

Bé Kazutomo có một thói quen đặc biệt. Sau khi tan trường, em lên xe của mẹ để về nhà. Khi đến bãi đậu xe gia đình, lúc nào em cũng nhìn vào đám cỏ để tìm kiếm côn trùng. Bất cứ khi nào phát hiện cái gì hay, em cũng sẽ cho vào một cái lồng có sẵn trong xe để mang về nhà.

Chuyện lần này cũng từ thói quen mọi ngày ấy mà ra. Thông thường bé không chỉ bắt Châu chấu mà còn có cả Bọ ngựa, Ve sầu, thậm chí là Nhộng đang phát triển. Em đem về để quan sát nhộng hoá bướm. Cha của bé cho biết em thích vuốt ve những con côn trùng mà em bắt được, khen là “dễ thương”, thậm chí còn chơi cầu trượt chung với chúng nữa.

Những sở thích, thói quen dù kỳ lạ cũng sẽ dẫn chúng ta đến một điều thú vị nào đó.

Sacchan
Xem thêm: