Câu chuyện về vị Thiên hoàng tàn ác nhất lịch sử Nhật Bản

Lịch sử nước Nhật gắn liền với các thời đại gia đình Hoàng tộc lâu đời, bắt đầu từ năm 660 TCN, có nghĩa là đã trải qua 2682 năm. Thiên hoàng hiện tại là Thiên hoàng thứ 126.

Trong lịch sử hoàng tộc Nhật Bản có khá nhiều vị Hoàng đế tàn ác nhưng đây là câu chuyện về nhân vật tàn bạo bậc nhất.

Vị Thiên hoàng trong câu chuyện lần này là Buretsu Tennou, Thiên hoàng thứ 25 của Hoàng gia Nhật Bản. Giai đoạn ông trị vì rơi vào khoảng thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 6. Trở thành Thiên hoàng khi mới 10 tuổi, những hành động của vị Thiên hoàng khủng khiếp đến mức khiến ai nấy phải ngỡ ngàng.

Năm thứ 2 khi tại vị, Thiên hoàng bắt đầu có những mệnh lệnh tàn độc, ví dụ như ra lệnh mổ bụng một người phụ nữ đang mang thai để xem thai nhi. Không hiểu vì lý do mà Thiên hoàng lại ra lệnh như vậy, nhưng hậu quả tất yếu là cả mẹ và thai nhi đều mất mạng.

Chưa hết, vào năm sau, Thiên hoàng ra lệnh rút móng tay của một người, rồi bắt người đó đi đào khoai tây.

Tội ác của hắn vẫn chưa dừng lại. Ngay năm sau, Thiên hoàng ra lệnh nhổ tóc một người đàn ông, bắt ông ta trèo lên cây rồi ra lệnh chặt gốc cây, vui mừng nhìn người đàn ông rơi xuống tử vong.

Những mệnh lệnh vô lý cứ thế giáng xuống đầu người dân, từ năm này đến năm khác. Người thì bị ném xuống rãnh nước dẫn ra ao, người thì bị đâm chết bằng ba lưỡi dao. Đối với Thiên hoàng, lấy mạng người như thể một trò tiêu khiển.

Sự tàn bạo không chỉ bị giới hạn với người Nhật, mà người nước ngoài cũng không ngoại lệ. Một sứ giả từ Kudara (bây giờ là bán đảo Triều Tiên) được cử đến Nhật, nhưng bị Thiên hoàng ra lệnh bắt giữ vì không mang theo đồ cống nạp. Hành động này, với quốc gia bên kia là một lời tuyên chiến.

Tâm hồn quỷ dữ của hắn không biết thương xót phụ nữ. Vào năm thứ 8 khi đương vị, hắn ra lệnh tập trung rất nhiều phụ nữ, bắt cởi trần rồi cho ngồi lên phản. Sau đó hắn ra lệnh đưa một cặp ngựa cả đực và cái đến, cho giao phối ngay trước mặt họ. Phụ nữ nào trông thấy cảnh này mà vùng kín ướt, sẽ bị đem đi xử tử, còn không thì bị bắt làm nô lệ.

Khi người dân đang chật vật trong nạn đói kéo dài, Thiên hoàng vẫn thản nhiên ăn sung mặc sướng, sống trong xa hoa phú quý. May mắn thay, hắn chỉ sống được đến năm 18 tuổi. Chẳng rõ là do trời phạt, hay vì bị ai đó ám sát, nhưng sau khi Thiên hoàng qua đời, đất nước trở lại thời kỳ thái bình.

Hiện tại vẫn có rất nhiều tranh luận về những hành động của Thiên hoàng này, liệu những tội ác ấy có bị phóng đại, hay chưa được liệt kê đầy đủ.

 

Kengo Abe
Xem thêm: