Thực hư các truyền thuyết đáng sợ về thanh “Yêu đao” Murasame?

Tinh thần Samurai Nhật Bản nằm trong thanh Katana mà anh ta luôn mang bên mình, đồng thời cũng là niềm tự hào của người võ sĩ. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt diện mạo, chất lượng thanh đao cũng được trau chuốt, từ đó mà hàng loạt những nghệ nhân rèn kiếm huyền thoại đã xuất hiện.

Murasame, một thanh đao rất mạnh cũng là tác phẩm của một thợ rèn danh tiếng.

Khi rút đao, tựa chừng như có làn sương toả ra từ đó
Được ví như “yêu đao” khiến người người nhà nhà ớn lạnh
Nếu kẻ cầm đao là một tên khát máu cuồng chiến, đao sẽ càng ẩm ướt.
Khi vung đao, cơ hồ có mưa rơi xối xả từ đầu mũi đao

Mô tả về thanh đao này rất đáng sợ, có lẽ bạn đã nghe qua vì nó cũng thường xuất hiện trong nhiều tựa Game danh tiếng.

Tuy nhiên, một thanh đao như vậy (như mô tả) liệu có tồn tại? Tất nhiên là không.

Thanh đao như vậy chỉ xuất hiện trong truyền thuyết Nanso Satomi Hakkende, có tên Murasamemaru.

Thế nhưng có lý do mà cái tên Murasame lại khiến người ta phải kinh hoàng.

Thực tế có tồn tại một thanh đao mang tên Murasame. Nhưng, thanh Murasame là hàng sản xuất hàng loạt.

Thanh đao ra đời vào thời Muromachi, có vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo. Tuy nhiên đây không phải đao hiếm mà được dùng rất phổ biến vì được rèn hàng loạt. Thế nhưng tại sao một thanh đao được sản xuất hàng loạt lại bị đồn là “yêu đao quỷ kiếm”?

Nguyên nhân vì cái tên gây hiểu lầm. Ngoài Murasame còn có một thanh đao khác có tên Muramasa.

Thanh đao Muramasa được rèn ra để nguyền rủa gia tộc Tokugawa Ieyasu, nhân vật đã thống nhất Nhật Bản, kết thúc thời đại Samurai.
Người ông của Ieyasu đã bị sát hại bởi thanh đao Muramasa. Bản thân Ieyasu cũng bị thanh đao nhỏ hơn gọi là Wakizashi thuộc sở hữu của cha Ieyasu đả thương. Thêm nữa Muramasa chính là thanh đã chặt đầu con trai cả của Ieyasu khi người này thực hiện nghi lễ Seppuku (mổ bụng tự sát).

Nghĩ theo cách này, thanh đao đã đặt dấu chấm hết cho nhà Tokugawa.

 

Trên ảnh là thanh Muramasa. Hai cái tên khá tương tự do đó đã gây nên nhầm lẫn.

Dù những giai thoại về cả hai thanh đao không có gì tốt đẹp, nhưng không thể phủ nhận chúng bị đồn thổi là “yêu đao quỷ kiếm” cũng bởi quá sắc bén, và được rèn ra dưới bàn tay tài hoa của các thợ rèn lão luyện.

Kengo Abe
Xem thêm: