Người tị nạn Ukraine vượt qua bất đồng ngôn ngữ, tìm thấy hạnh phúc khi làm việc ở Don Quijote

Đã 06 tháng trôi qua kể từ sự kiện xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong nửa năm chinh chiến, số người tị nạn vẫn tiếp tục tăng lên.

Nhiều người tị nạn Ukraine cho biết “Tôi đã mất tất cả, cả ngôi nhà của tôi, mọi thứ. Tôi không còn nơi nào để sống”.

Hơn 11,15 triệu người Ukraine phải sơ tán khắp nơi. Những người bị buộc rời khỏi đất nước của họ, nhiều trẻ em bị tước đi tương lai. Những người đó hiện giờ đang nghĩ gì?

Có 1740 người tị nạn ở Nhật.

Trong đó IIona 22 tuổi và Ana 19 tuổi tìm được việc làm tại cửa hàng giảm giá ở Tokyo từ tháng này. Hai người là bạn của nhau, cùng đến từ Mikolaiv ở miền nam Ukraine, nơi trận chiến vẫn đang ngày càng gay gắt. Mikolaiv là nơi đặt nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và nhiều trung tâm giáo dục khác, đã nhiều lần bị quân đội Nga tấn công quy mô lớn. Theo Thị trưởng Mikolaiv , khoảng 250 cơ sở công cộng như trường học và bệnh viện bị hư hại nghiêm trọng.

Các cô gái trên vốn chỉ là những sinh viên bình thường, buộc phải rời quê hương và đến Nhật Bản vào tháng 6. Hiện tại, họ đang làm việc tại một cửa hàng với sự hỗ trợ từ công ty điều hành của Don Quijote.

Hai người họ chủ yếu phụ trách việc sắp xếp các mặt hàng lưu trữ. Cả hai không nói được tiếng Nhật, vì vậy họ được các nhân viên hiểu tiếng Anh dạy công việc.

Ilona cho biết “Khó khăn nhất là nhớ tên các đồng nghiệp, vì tên họ rất khác với tên người Ukraine”.

Ana nói “Tôi rất biết ơn khi có thể được làm việc ở đây. Những bạn bè của tôi đang tị nạn ở Châu Âu đều thất nghiệp”. Gia đình và bạn bè của Ana tị nạn ở nhiều nơi khác nhau, mẹ của cô hiện đang ở Pháp.

Sau khi hoàn thành công việc, hai người bạn Ukraine tham gia lớp học trực tuyến của đại học Ukraine. Dù không có thời gian học tiếng Nhật, cả hai biết ơn vì những nhân viên ở chỗ làm đối xử với họ rất ấm áp.

Vào ngày đầu đi làm, Ilona đã được các đồng nghiệp nói rằng “Đừng xem nơi này là nơi làm việc, hãy coi đây là gia đình”.

Kể từ khi nhận được việc, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc.

Hiện tại có khoảng 23 người tị nạn Ukraine đang làm việc tại Don Quixote. Họ cũng được cung cấp chỗ ở và các nhu yếu phẩm hằng ngày miễn phí.

Itsuka Oguri, Nhân viên PR của “PPIH” do Don Quijote điều hành cho biết “Chúng tôi hy vọng sẽ hỗ trợ phát triển một môi trường trong đó những người tị nạn Ukraine có thể an toàn và an tâm sinh sống”.

Khi được hỏi về nguyện vọng, Ilona cho biết “Sau khi chiến tranh kết thúc tôi muốn quay về Ukraine. Tôi không biết tương lai tình hình sẽ như thế nào, do đó tôi chỉ có thể nghĩ về hôm nay mà thôi”.

Sacchan
Xem thêm: