Đâu đó dưới đáy biển, hàng triệu “linh hồn Samurai” đang ngủ yên

Kiếm là nơi cư ngụ linh hồn Samurai. Bạn có cảm nhận ra sao khi biết 1 triệu thanh kiếm Nhật hiện đang nằm dưới đáy biển.

Như các bạn đã biết, Nhật Bản là nước bại trận trong Thế chiến II.

Sau đó Nhật Bản bị Lực lượng đồng minh, cụ thể là Hoa Kỳ chiếm đóng. Đối với quân đội Hoa Kỳ, những con người Nhật Bản này là kẻ điên, sẵn sàng trả giá bằng sinh mệnh vì cuộc chiến.

Chính bởi sợ hãi sự điên cuồng này, Hoa Kỳ đã ra quyết định thu hồi và tiêu huỷ những thanh kiếm Nhật. 日本刀 (Nihontō), bên cạnh là vũ khí, còn là tác phẩm nghệ thuật được mua bán với giá cao.

Nhìn chung sự tồn tại của Kiếm Nhật không đơn thuần chỉ là một món vũ khí.

Thế nhưng trong thực tế một cuộc chiến, kiếm Nhật không thực sự gây ra vết thương chí mạng, và số nạn nhân tử vong do mũi tên thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng tại sao chỉ riêng kiếm Nhật là được “đối xử” một cách đặc biệt?

Kiếm Nhật thậm chí còn được thờ phụng trong các Jinja (Đền Thần đạo), trở thành nơi chứa đựng linh hồn Samura, là trái tim của Nhật Bản.

Đối với người Nhật, phá huỷ kiếm Nhật là phá huỷ linh hồn Samurai, phá huỷ trái tim Nhật Bản và loại trừ mối nguy hại của những kẻ điên này từ trong cốt lõi.

Tất nhiên Chính phủ Nhật Bản phản đối kịch liệt nhưng không có quyền lên tiếng. Họ cố gắng thoát khỏi mệnh lệnh này, lấy lý do những thanh kiếm Nhật chỉ mang giá trị thẩm mỹ, chứ không phải vũ khí.

Ban đầu lực lượng chiếm đóng nhượng bộ, nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định thu hồi tất cả các thanh kiếm Nhật và đánh giá chúng không có giá trị nghệ thuật.

Trong số đó vẫn có một đại tá Hoa Kỳ lắng nghe lập luận từ Nhật Bản và đề xuất thay đổi mệnh lệnh, nhờ vậy mà khoảng 80,000 thanh kiếm Nhật, bao gồm rất nhiều thanh mang giá trị lịch sử và tôn giáo không bị thu hồi. Có thể kể ra đây thanh Okanehira (大包平) được công nhận là bảo vật quốc gia.

Hiệp hội Bảo tồn Kiếm thuật Nhật Bản cũng được thành lập dưới sự cố vấn của vị đại tá người Mỹ này.

Còn về số phận của 1 triệu thanh kiếm bị thu hồi? Tất cả bị ném xuống đáy biển.

Hiện tại, đâu đó dưới vùng nước sâu đen thẳm, rất nhiều linh hồn Samurai đang ngủ yên…

Tôi cho rằng trong chiến tranh, thắng bại là chuyện đã quá rõ ràng, nhưng không cần thiết phải phá huỷ văn hoá tinh thần của nước bại trận.

Kengo Abe
Xem thêm: