Hành vi lừa đảo “bẩn” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của một nhóm mỹ nhân thời Edo

Nhật Bản là quốc gia rất coi trọng truyền thống nối nghiệp tổ tiên. Để có thể bảo tồn dòng tộc, việc sinh con đẻ cái để có thể nối dõi là rất quan trọng. Thế nhưng ngày xưa do y khoa chưa phát triển, trẻ chết lưu nhiều, vì vậy áp lực đè nặng lên những bà vợ.

Thêm nữa trong các gia đình có tiền và địa vị, việc đàn ông có nhiều phụ nữ hay nhân tình cũng là chuyện có thể chấp nhận ược.

Trong bối cảnh lịch sử như vậy, một nhóm mỹ nhân chuyên đi lừa đảo với chiêu trò hết sức tinh vi đã ra đời.

Nhóm nữ này có một cái tên rất kỳ quặc, đó là Shouben-gumi, trong đó Shouben chỉ hành vi tiểu tiện. Tại sao lại có cái tên này, hãy cùng tìm hiểu ở phần bên dưới.

Shouben-gumi sở hữu thành viên là những cô gái rất xinh đẹp, thường đóng vai trò vợ lẽ hoặc tình nhân của người giàu. Khi gặp một người có tiền, họ sẽ tìm cách gạ gẫm. Nếu anh ta cũng tỏ ra hứng thú, họ bắt con mồi trả một số tiền lớn, khoảng 14 triệu Yên theo giá trị tiền tệ hiện nay để ký kết hợp đồng hôn nhân.

Nhưng sau khi đưa tiền…

Mỗi đêm khi ngủ với con mồi, cô ta đều đái dầm. Cô ta đái dầm trong lúc đã ngủ và nói với con mồi rằng đó là bệnh nan y.
Bẩn thì bẩn thật đấy, nhưng vì người đẹp nên con mồi cũng đành ngậm ngùi cho qua.
Nhân sự thương hại của người đàn ông, cô gái lại tiếp tục xin xỏ để được sắm sửa cho những món hàng cao cấp.

Vì tiêu xài thái quá cũng như đêm nào cũng đái dầm, phía đàn ông đương nhiên sẽ đến lúc không chịu đựng được nữa. Nhưng đã ký hợp đồng đâu dễ dàng cắt đứt như vậy, anh ta phải trả thêm một khoản phí bồi thường nếu muốn thoát khỏi cái bẫy này.

Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Làm nghề lừa đảo phải đối diện với rủi ro.
Một số đàn ông không nhận ra bản thân bị lừa, rất nghiêm túc và đề nghị đưa cô ta đi khám. Phương pháp mà y sĩ thời đó thực hiện để trị liệu được gọi là Okyuu (お灸) – Giác hơi.

Phương pháp này xoắn và bện một loại thảo dược gọi là Mogusa, đặt lên người rồi châm lửa đốt, có tác dụng chữa đau lưng hiệu quả, nhưng tóm lại là…rất nóng.

Để ngăn tình trạng tiểu đêm trong vô thức, nhiều y sĩ lựa chọn thực hiện phương pháp này. Họ tạo là Mogusa có kích thước bằng quả trứng, cho vào âm đạo rồi đốt.

Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kinh khủng rồi, nhưng những cô gái trong nhóm lừa đảo phải học cách chịu đựng phương pháp trên, và nhiều người khi nghe chuyện này cũng từ bỏ ý định tham gia vào nhóm lừa đảo.

Cá nhân tôi nghĩ rằng nếu vị y sĩ này biết được bản chất của kẻ lừa đảo và muốn trừng phạt họ thì rất hay, nhưng giả như y sĩ không có ý này, đây chẳng khác nào một thể loại lừa đảo khác của thời Edo. Qua đó ta có thể thấy kiến thức y học cũng như phổ cập về y tế thời xưa kinh khủng như thế nào.

Kengo Abe
Xem thêm: