Cảnh sát Nhật cảnh báo lợn rừng “Không được lại gần, nếu không tôi sẽ bắn”, thành công vượt qua rào cản ngôn ngữ

Một trong những điều tuyệt vời ở Nhật đó là tỷ lệ tội phạm thấp, nếu so với các quốc gia phát triển khác. Cảnh sát Nhật Bản có mang theo súng, nhưng hiếm khi họ thực sự phải dùng súng khi thi hành công vụ, dù cho đối tượng của họ là người, hay động vật.

Gần đây cách xử lý tình huống của một sĩ quan cảnh sát ở Nagoya gây chú ý. Một nhóm dân thường đang bị đe doạ, và viên cảnh sát đã thành công thuyết phục kẻ tấn công lùi lại. Đặc biệt ở chỗ kẻ tấn công này là một con lợn rừng.

Vào khoảng 2:40 chiều, một cặp lợn rừng xuất hiện tại Moriyama, Nagoya, tại khu vực ven sông gần nhà dân. Đây là một hiện tượng lạ vì khu vực này thường không xuất hiện động vật hoang dã. Cảnh sát đã cử người đến hiện trường để cảnh báo người dân và xử lý con vật. Một trong số hai con thú là lợn lòi, dài khoảng 1 mét, bắt đầu có động thái đe doạ tấn công nhóm dân khoảng 10 người. Viên cảnh sát 36 được cử ra để xử lý tình huống.

Đầu tiên anh ta rút khẩu súng lục ra và hét lớn “Tôi sẽ bắn”, sau đó yêu cầu con lợn rời khỏi. Bằng một thế lực thần kỳ nào đó, hai con vật có vẻ hiểu tiếng người và bỏ chạy vội vào bụi rậm.

Những người quan sát vô cùng ấn tượng trước tình huống này, bên cạnh thích thú với cách xử lý của viên cảnh sát cũng thán phục khả năng ngôn ngữ của hai con lợn.

Mặc dù viên cảnh sát trên đã có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, nhưng Chính quyền địa phương vẫn cảnh báo người dân cảnh giác với lợn rừng và tuyệt đối phải giữ khoảng cách khi nhìn thấy chúng.

Động vật sống ngoài thiên nhiên có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm, việc tránh xa chúng không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ động vật hoang dã khỏi bị tiêu huỷ.

Sacchan
Xem thêm: