Cửa hàng sách Nhật Bản thu mua “quá khứ đen tối” của những cụ già gần đất xa trời

Một cửa hàng sách gần đây có chiến dịch hỗ trợ những cụ già đem theo “bí mật đen tối” của họ xuống mồ bằng cách thu mua và tiêu huỷ bộ sưu tập sách, DVD khiêu dâm mà họ từng mua.

Công ty đằng sau ý tưởng này, Tone Shoten, bán các loại đồ chơi tình dục, cho biết họ đã mua gần 70,000 DVD trong hai năm 2020 và 2021 từ những cụ già từ 65 tuổi trở lên.

Nhiều khách hàng của họ đã gần đất xa trời và đang chuẩn bị thu xếp hậu sự cho chính mình. Khách hàng có nhu cầu mang những DVD chứa đựng “quá khứ đen tối” mà họ không muốn cho gia đình biết đi tiêu huỷ.

Tone Shoten bắt đầu dịch vụ trên quy mô lớn từ năm 2015. Công ty chấp nhận order mua hàng trực tuyến từ khách hàng qua dịch vụ giao nhận. Nhu cầu dịch vụ ngày càng tăng cao qua từng năm.

Khách hàng có thể gửi đồ trong thùng cacton dán keo nếu sợ bị nhìn thấy bên trong, cũng không cần phải thương lượng giá thu mua với công ty vì công ty cho rằng điều này chỉ tăng phần khó xử.

Một khách hàng đã từng yêu cầu công ty xử lý vài ngàn đĩa DVD trước khi ông ấy vào viện dưỡng lao. Một khách khác chuẩn bị chuyển tới sống với gia đình con mình.

Cửa hàng trả thêm 1000 Yên cho những người mang ít nhất 10 đĩa DVD đến thẩm định. Họ cũng nhận được phiếu quà tặng Amazon trị giá 500 Yên nếu họ điền vào bàng hỏi về những lo lắng và yêu cầu trong việc tiêu huỷ số DVD người lớn họ gửi đến.

Nhân viên PR của công ty cho biết “Chúng tôi cũng nhận được những ưu cầu của thành viên gia đình người quá cố, xử lý các DVD sau khi họ qua đời. Chúng tôi hy vọng có thể giảm bớt gánh nặng tinh thần cho thành viên gia đình vì các món hàng này khá nhạy cảm”.

Sacchan
Xem thêm: