Khi bạn là con gái ở Nhật…và cao 170cm

Những người cao ráo thường nhận được ý kiến tích cực ở Nhật, bạn dễ dàng được khen như “giống người mẫu”, hay “rất Style”,…nhưng không phải mọi thứ đều màu hồng. Đặc biệt với phụ nữ, quá cao cũng có thể là vấn đề. Theo Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (2018), chiều cao trung bình của phụ nữ ở độ tuổi 20 là 158,7 cm, độ tuổi 30 là 158,3 cm và độ tuổi 40 là 158,7 cm.

Nỗi tự ti của “gái cao mà không biết chơi thể thao”

Một phụ nữ Nhật Bản ở độ tuổi 30 cao 175 cm. Cô cao bẩm sinh vì đã cao những 161 cm khi còn học tiểu học. Dù nhiều người cho rằng cao như thế dáng sẽ đẹp, và sẽ khiến nhiều người ghen tỵ, nhưng trái lại, chiều cao đem đến cho cô nỗi mặc cảm.

“Dù mới học trung học, tôi vẫn thường bị xem là người lớn. Tôi thất vậy rất phiền. Thêm nữa size chân của tôi là khoảng 26-27 cm, không có size giày nữ phù hợp nên tôi phải mang giày thể thao của nam.

Sẽ thật hoàn mỹ nếu người cao như tôi có hứng thú với bóng chuyền bóng rổ hay ba lê, vì tôi có thể tận dụng chiều cao của tôi trong các lĩnh vực đó, nhưng thật ra tôi không giỏi thể thao. Khi lên đại học, nhiều người khuyên tôi nên thử vì nếu không sẽ rất phí. Tôi đã rất buồn khi nghĩ rằng họ xem người cao mà không biết chơi thể thao là vô giá trị”.

Ảnh minh hoạ

Khát khao được mang giày cao gót

Nữ nhân viên 20 tuổi cao 1m71 cho biết cô rất thích những đôi giày cao gót thời trang nhưng không thể mang được do chiều cao của mình.

“Tôi luôn muốn được thấp bé đi, để có thể đứng ngang tầm với bạn bè của mình. Tôi ghét bị trêu là to con hay khổng lồ. Lâu lắm rồi tôi không đi giày cao gót. Đôi cao nhất tôi chỉ dám mang khoảng 3 cm thôi. Nhiều đàn ông thích con gái thấp bé, ít nhất cũng phải thấp hơn anh ta, nên tôi vô cùng ghen tỵ với những cô gái có thể thoải mái mang giày cao gót mà không cần lo nghĩ điều gì”.

Ảnh minh hoạ

Bị phàn nàn là “chảnh” chỉ vì cao

Cô gái cao 1m77 chia sẻ trải nghiệm sống không được thoải mái vì ngoại hình cao ráo của mình.

“Khi còn bé, thực ra tôi là kiểu người rất nhút nhát, nhưng chỉ vì cao mà thường bị bắt làm lớp trưởng hay trưởng nhóm”.

Thời sinh viên, cô làm công việc bán thời gian tại một quán cà phê và bị khách hàng phàn nàn là “chảnh” trong khi chẳng làm gì cả. Lúc đó quản lý cửa hàng nói với cô rằng vì cô “nhìn xuống khách hàng nên trông hách dịch”.

“Tôi không nói gì quá đáng với khách cả, và thật vô lý khi chỉ đứng cũng bị khiếu nại”.

Nếu bạn từng nhìn những cô gái mảnh dẻ, cao ráo như người mẫu và thầm ngưỡng mộ họ, hãy nghĩ rằng cũng có lúc họ bị miệt thị và chịu đựng những điều vô lý vì ngoại hình “đáng ngưỡng mộ” của họ.

Do đó dù ngoại hình của bạn có ra sao, hãy yêu thương chính mình và tự tin vào những gì mình có, đừng để bị ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn của người khác.

sacchan
Xem thêm: