“Lễ hội lừa đảo mùa xuân” – Sự thật về vị hoa anh đào mà ai cũng từng mê

“Lễ hội lừa đảo mùa xuân” – Sự thật về vị hoa anh đào mà ai cũng từng mê

 

 

Mỗi độ xuân về, Nhật Bản lại bước vào “mùa sakura”, không chỉ trên cây, mà còn tràn ngập trên… kệ hàng. Từ đồ uống, bánh kẹo, đến mỹ phẩm, hàng loạt sản phẩm mang danh “hương hoa anh đào” hay “vị hoa anh đào” được tung ra dưới dạng giới hạn.

 

Ngay cả những thương hiệu lớn như Starbucks hay KitKat cũng không đứng ngoài cuộc, đồng loạt khoác lên sản phẩm của mình sắc hồng bắt mắt, đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng muốn mua.

Nhưng liệu đã bao giờ Quý vị tự hỏi:

  • “Vị sakura… thực sự là gì?”

 

 

Một chút mặn nhẹ, pha lẫn vị ngọt và hơi đắng giống vani. Một hương vị rất “riêng”, rất “xuân”. Nhưng có một sự thật thú vị là phần lớn chúng ta đều chưa từng nếm hoa anh đào thật.

Vậy thì cái gọi là “vị sakura” kia, liệu có thật sự là vị của hoa không?

 

Câu trả lời là:

Đúng… mà cũng không hẳn đúng.

 

Màu hồng nhạt dịu dàng kia khiến người ta nghĩ đến hoa anh đào và tin rằng chúng thật sự được tạo ra từ những cánh hoa. Nhưng thực tế, đó chỉ là màu nhuộm.

Hương vị đặc trưng mà người ta cảm nhận được thì thật ra lại không đến từ hoa, mà từ lá.

 

Thứ tạo nên “mùi sakura” chính là một hợp chất được gọi là Coumarin, có trong lá anh đào. Không chỉ đồ ăn, mà cả nước hoa mang hương sakura cũng được chế tạo dựa vào thành phần này.

 

Thật ra hoa anh đào thật, dù là vào thời điểm đang nở rộ, cũng gần như không có mùi rõ rệt.

Lá tươi cũng vậy.

Chỉ khi lá được ngâm muối, Coumarin mới được giải phóng, tạo ra hương thơm mà chúng ta vẫn gọi là “mùi sakura”.

Đó là lý do tại sao, các sản phẩm này thường có vị mặn nhẹ.

 

 

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Các sản phẩm sakura thường được bán rầm rộ vào tháng 3 đến tháng 4, đúng mùa hoa nở. Trong khi đó, lá anh đào dùng làm nguyên liệu chính lại được thu hoạch sau khi hoa tàn, tức là tháng 5.

Rõ ràng, đây là một sự bất nhất về thời gian.

Vậy mà chúng ta vẫn vui vẻ thưởng thức một hương vị vốn không thể cảm nhận được từ hoa hoặc lá anh đào tươi, rồi gật gù:

  • “Ôi, hoa anh đào thơm quá. Đúng là hương vị của mùa xuân…”

 

Chẳng phải… chúng ta đang bị đánh lừa chỉ bởi màu hồng giống với màu hoa anh đào hay sao?

 

 

Thêm một bất ngờ nữa.

Không như những gì chúng ta tưởng tượng. Những bông hoa anh đào tuyệt đẹp mà chúng ta thường nhìn thấy hay nghĩ đến là anh đào có tên Somei Yoshino. Việc chiết xuất Coumarin từ lá giống anh đào này rất khó. Vì vậy người ta sử dụng một giống anh đào dại có tên là Oshima Zakura để thay thế.

 

 

Tóm lại, đây là một “cú lừa” rất tinh tế.

Người ta tạo ra một hương vị và mùi hương mà bạn chưa từng thực sự trải nghiệm, nhưng lại khiến bạn liên tưởng đến hình ảnh hoa anh đào nở rộ. Trong khi mùi hương đó không hề đến từ hoa đang nở.

 

Gọi là “lừa đảo” thì có thể hơi quá, nhưng rõ ràng nó khiến người ta tự tưởng tượng, rồi lại còn được bán dưới dạng “giới hạn theo mùa”.

Trong khi thực tế, lá anh đào muối có thể dùng quanh năm.

 

 

Và điều đáng kinh ngạc là, chiêu thức này không hề mới.

 

Từ năm 1683, món Sakura mochi – một loại bánh mochi màu hồng bọc trong lá anh đào muối – cũng từng trở thành một món ăn theo mùa khiến người ta mê mẩn.

 

Hơn 300 năm trôi qua, phương pháp bán hàng ấy vẫn còn nguyên giá trị và áp dụng hiệu quả cho đến ngày nay.

Người nghĩ ra nó thật đúng là… thiên tài marketing.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: