Truyền thuyết núi Phú Sĩ

Núi Phú sĩ là ngọn núi lửa nổi tiếng nhất Nhật Bản, có độ cao 3776m so với mực nước biển. Đối với người dân nơi đây thì núi Phú Sĩ là một niềm tự hào và có nhiều câu chuyện truyền thuyết xoay quanh nó. Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là truyền thuyết về công chúa ánh trăng “Kaguya Hime”.

nui-1

Chuyện kể rằng trước đây có một ông lão sống cùng vợ trong khu rừng. Một ngày nọ, ông đi vào rừng lấy măng rồi phát hiện một thân tre phát sáng kỳ lạ. Vì tò mò nên ông lão đã chặt thân tre đặc biệt ấy ra và phát hiện bên trong đốt tre có một cô gái nhỏ xinh đáng yêu. Ông lão đã mang cô bé về và hai vợ chồng cùng nhau nuôi nấng chăm sóc.

nui-2

Kể từ đó, mỗi khi vào rừng lấy măng, đốn tre ông lão lại nhặt được nhiều vàng từ trong thân cây. Cũng vì vậy mà cuộc sống của gia đình ông ngày một trở nên sung túc, đầy đủ.

Năm tháng trôi qua, cô bé lớn khôn và trở nên xinh đẹp nhất vùng. Mọi người thấy vậy nên gọi cô là Kaguya Hime – nàng công chúa ống tre.

Cũng nhờ sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình mà cô được nhiều người đến cầu hôn, trong đó có cả hoàng tử của các vùng đất xa xôi. Tuy nhiên để từ chối họ, cô thường đưa ra những thử thách mà không ai có thể vượt qua được. Thậm chí, ngay cả đức vua tới xin cầu hôn, nàng cũng từ chối. Mặc dù vậy nhưng đức vua là người duy nhất mà Kaguya Hime có đôi chút cảm mến và vẫn giữ liên lạc.

nui-3

Vài năm sau đó, mỗi khi đến độ trăng tròn nàng Kaguya thường ngồi một mình buồn bã. Người cha thấy  vậy bèn lo lắng hỏi han thì cô giải bày rằng “Thật ra, con đến từ cung trăng, do mắc lỗi mà bị đày xuống trần. Nhưng bây giờ đã đến lúc con phải trở về. Con sẽ rất nhớ mọi người ở đây, đó là lí do con buồn”. Dù cô rất muốn ở lại nhưng không thể nào làm trái ý thiên đình được.

nui-4

Vì không muốn để nàng bị bắt đi nên người cha và đức vua đã tìm mọi cách đưa nàng trốn ở nhiều nơi, nhưng cuối cùng vào một đêm trăng tròn Kaguya Hime vẫn bị bắt.

Trước khi đi, cô gái gửi cho cha mẹ tấm áo choàng của mình, và một viên thuốc trường sinh đến cho đức vua kèm theo một bức thư.

Sau khi Kaguya rời xa nhà vua đã rất đau lòng và luôn mang trong lòng nỗi nhớ nhung khôn nguôi về nàng nên ngày đã không uống viên thuốc trường sinh mà ra lệnh cho binh sĩ mang tới đỉnh núi cao nhất Nhật Bản – nơi tiếp giáp gần nhất giữa trái đất và mặt trăng để đốt cùng với bức thư mà ông viết gửi đến công chúa Kaguya, với hy vọng nàng có thể thấu hiểu được nỗi lòng của mình.

nui-5

Trong tiếng Nhật, “fushi” có nghĩa là bất tử và “fuji”( Phú sĩ) cũng có phát âm tương tự như vậy.

Về sau người ta gọi nơi đó là núi Phú Sĩ với ý nghĩa để thể hiện tình yêu sâu đậm và nỗi nhớ sống mãi trong lòng của nhà vua dành cho công chúa.

nui-6

Còn có một truyền thuyết khác nói rằng do nhà vua cho quân lính lên đỉnh núi đốt lửa để tưởng nhớ công chúa, nên đã làm cho nơi đây biến thành một trong những ngọn núi lửa lớn nhất Nhật Bản như ngày nay.

Hải Âu

1

Truyền thuyết Hoa Anh Đào ngày 16

Truyền thuyết về “Búp bê mọc tóc” ám ảnh nước Nhật

Truyền thuyết về hoa anh đào Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: