Triết lý sống và tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản

Người Nhật có những triết lý sống rất độc đáo khiến cho mọi người phải thán phục.

Các bạn đã từng nghe nói đến tinh thần võ sĩ đạo (Bushido)?

Khi nhắc đến từ  “võ sĩ đạo” có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến các chiến binh Samurai của đất nước xứ sở hoa anh đào, mặc dù hiện nay ở Nhật không còn tồn tại các võ sĩ Samurai nữa nhưng tinh thần và triết lý của họ vẫn được nguời dân nơi đây duy trì và xem như một nền tảng đạo đức cũng như lý lẽ sống để học tập noi theo.

Tinh thần võ sĩ đạo được hình thành từ hai triết lý cơ bản như sau:

1. Tự chủ bản thân.

Nói thì đơn giản nhưng để làm được điều này thì không phải dễ.

Tập cho bản thân có sức chịu đựng mỗi khi gặp khó khăn, thử thách phải đủ bản lĩnh can đảm để vượt qua.

Đặt danh dự và lòng tự trọng lên trên tiền bạc, tự chủ được bản thân không để những ham muốn cám dỗ làm sa ngã, tinh thần trượng nghĩa chống lại cái ác, cái xấu xa.

Dù ở trong những tình huống khó khăn ngặt nghèo thế nào đi nữa cũng phải  tự chủ, chẳng hạn như động đất, sóng thần…xảy ra làm tiêu tan hết nhà cửa thì mọi người cũng phải trật tự xếp hàng ngay ngắn, không lợi dụng cơ hội giành giật hay trộm cắp đồ đạc. Có thể không phải tất cả người Nhật đều làm được đều này nhưng mọi người điều hiểu đây là một triết lý sống căn bản cần phải có để có thể sống và tồn tại trên đất nước này.

2. Sống vì mọi người

Nói một cách đơn gian thì đây là triết lý sống không ích kỷ cá nhân, mà phải vì những người xung quanh mình.

Khái niệm tư duy giữa sự sống và cái chết của người Nhật cũng được bắt nguồn từ triết lý sống này, họ quan niệm rằng “ nếu chết thì phải chết đẹp”, đẹp ở đây không phải là sự xinh đẹp của tuổi trẻ mà là sự trong sạch của tâm hồn. Ngược lại với những người phản bội bạn bè, dẫm đạp lên người khác để tồn tại những cái chết đó sẽ vô nghĩa và gọi đó là “ Inuji ni “ ( Chó chết ).

Tinh thần võ sĩ đạo là đề cao cái chết, họ luôn quan niệm rằng “ một cái chết có ý nghĩa, hơn là một cuộc sống vô nghĩa ”.

Hãy thử suy nghĩ có bao nhiêu người sẽ khóc khi bạn chết đi? Những người đó là ai? Người yêu bạn? cha, mẹ bạn? hoặc cũng có tthể là một người đồng nghiệp?

Bạn đã dành cho những người này bao nhiêu thời gian trong cuộc sống của mình? Hay là bạn chỉ luôn nghĩ về những mối quan hệ vô nghĩa, những người mà mình không thích, không ưa hay thậm chí là kẻ thù của mình? Bạn hãy thử nghĩ điều đó có đáng hay không?

Triết lý sống và chết này dạy cho mọi người rằng, hãy sống sao vui vẻ vì những người xung quanh mình, nếu có chết thì cũng không có gì phải hối hận. vì mọi thù hằn, ghét bỏ hay danh lợi trong cuộc sống này sẽ không theo bạn khi chết đi, chỉ có tình cảm của những người thật sự yêu thương mình mới đi theo đến cõi vĩnh hằng ấy mà thôi.

“Sống không ân hận, chết không tiếc nuối” đó chính là tinh thần võ sĩ đạo.

Kengo Abe

Loạt hình đặc biệt những võ sĩ Samurai Nhật cuối cùng

Mổ bụng tự sát – Niềm tự hào của các Samurai

Nữ Samurai có hay không?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: