Linh hồn “Ma Da Chết Trôi” ám ảnh ngư dân Nhật

Người Nhật luôn tin rằng có sự tồn tại của ma quỷ, chính vì thế mà có rất nhiều bộ phim kinh dị ra đời. Nếu bạn là một Fan của thể loại phim này thì bạn sẽ rất thích nghe câu chuyện của chúng tôi.

Funayurei, còn gọi là “Ma chết trôi” hoặc “Ma Da” chính là loài ma quỷ kỳ lạ ở dưới nước khiến người Nhật khiếp sợ nhất, có thể nói là ám ảnh trong tâm trí mỗi người dân. Xuất hiện trong những câu chuyện dân gian cũng như nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.

Trong văn hóa dân gian truyền miệng, Funayurei chính là những hồn ma của những người thủy thủ chết đuối khi tàu của họ bị chìm trên biển. Cái chết oan ức và sự thù hận đã làm họ không thể siêu sinh, trôi nổi trên biển với hy vọng có thể tìm được những người “đồng nghiệp” để lôi họ theo mình xuống địa ngục.

Một truyền thuyết nữa tương tự như ở Việt Nam chính là lúc bạn đi thuyền, nhất là đối với những người ngư dân đi biển, nếu có món ăn là cá, khi ăn hết một mặt cá thì không được lật ngược con cá lại. Nếu làm như vậy sẽ gặp những điều xui xẻo hoặc thu hút bọn Funayurei kéo đến tấn công thuyền của bạn.

Có rất nhiều miêu tả khác nhau tùy theo mỗi địa phương về hình dáng của loài sinh vật này. Có lời kể rằng Funayurei xuất hiện với diện mạo thảm thương, mặc áo tang trắng và gương mặt ghê rợn, tái nhợt bay lượn trên sóng biển.

Còn nơi khác thì lại diễn tả hình dáng của chúng ban đầu như một làn sương mù và khi đến gần hơn là một “binh đoàn thay ma” với những người thủy thủ ma trên chiếc tàu cũ kỹ và rỉ sét.

Bạn có thể vô tình gặp họ nếu đi biển vào một đêm trăng tròn hoặc sắp tròn, những ngày mưa gió bão bùng, đặc biệt là trong dịp lễ Obon. Xuất hiện với tiếng kêu ai oán thảm thương kèm theo những ánh sáng chớp nhóa kỳ lạ.

Bạn đừng để mình trở thành nạn nhân của Funayurei, chúng thường sử dụng những cạm bẫy để đưa bạn vào thế bị động. Cách thông thường hay sử dụng chính là hóa thân thành người bị nạn trên biển và hỏi mượn bạn một cái thùng.

Nếu bạn đồng ý thì chắc chắn rằng bạn sẽ gặp nguy hiểm. Chúng sẽ dùng chiếc thùng đó đổ nước lên tàu rất nhanh chóng, bạn sẽ không kịp trở tay, cho đến khi tàu đầy nước và chìm hẳn. Cách để tránh tình trạng trên xảy ra chính là bạn đưa cho nó một cái thùng không đáy hoặc ném xuống biển một nắm cơm.

Còn rất nhiều chiêu trò khác nữa theo như lời kể của dân địa phương, đôi lúc chúng tỏ ra vô cùng khôn ngoan. Vào những đêm sương mù dày đặt chúng biến thành những hình dạng kinh dị đi về phía con người làm họ hoảng sợ và rẽ về hướng có đá ngầm hoặc biến thành hình dạng to lớn để nuốt trọn con thuyền của họ.

Funayurei rất hung hãn và xảo quyệt, muốn đưa người đi biển đến cõi chết, vì vậy ngư dân Nhật rất sợ loài yêu quái này. Nhiều người còn quan niệm rằng sương mù trên biển chính là hiện thân của Funayurei, vào những ngày mật độ sương mù dày đặc, họ sẽ thay đổi lộ trình để tránh gặp điều không hay.

Sự xuất hiện của funayurei trong lịch sử Nhật Bản

Vào năm 1185, sau trận thủy chiến Dan-No-Ura khiến gia tộc Taira bị tiêu diệt tận gốc, những người đi qua vịnh Shimonoseki lại nghe thấy những âm thanh ai oán.

Một số các ngư dân thường gặp hình ảnh người mang giáp sắt bơi trên biển và luôn miệng kêu to: “Cho tôi mượn chiếc thùng”.

Người dân vô cùng sợ hãi, họ không dám đi qua vùng biển này hay nếu có đi cũng mang trên thuyền nhiều lễ vật. Sự hỗn loạn chỉ chấm dứt khi xuất hiện một nhà sư dùng phép để siêu thoát cho các linh hồn binh sĩ trên vịnh Shimonoseki.

Năm 1954, một vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng ở Nhật Bản đã xảy ra với con tàu Toya Maru. Khi xem xét chiếc thuyền gặp nạn, các chuyên gia phát hiện nhiều vết hình bàn tay lạ trên cánh quạt.

Từ đây, những tin đồn kể về việc các nạn nhân trong vụ tai nạn đã biến thành Funayūrei và cào móng vuốt vào cánh quạt. Một thời gian ngắn sau ở Hokkaido xuất hiện tin đồn, vào lúc nửa đêm, một phụ nữ sẽ xuất hiện bên bờ biển, toàn thân ẩm ướt và miệng luôn lầm bầm câu “Toya Maru”.

Funayūrei rất tàn ác nên những người đi biển thường đem theo vật lễ để xin chúng tha cho mình

Ngoài ra, trong năm 1969, ở vùng biển trong tỉnh Kanagawa, không ít người đã quan sát thấy một vài người có làn da màu trắng bơi lội trong đêm ở vùng biển ven bờ.

Nhiều ngư dân khi đi tàu đã nghe thấy một giọng nói rùng rợn “Hãy cho tôi một cái thùng”. Đáng sợ hơn, cách đó không lâu, một chiếc du thuyền đã bị chìm và làm chết đuối nhiều người vô tội.

Tất nhiên, bí ẩn về các sinh vật được cho là “hồn ma” này vẫn còn bỏ ngỏ và chưa có bằng chứng nghiên cứu nào cho thấy đây là ma quỷ, hay chỉ đơn giản là tai nạn do chính con người gây ra.

Chisai Yuki

Truyền thuyết về “Búp bê mọc tóc” ám ảnh nước Nhật

Truyền thuyết về người đàn bà bị rạch miệng Kuchisake-Onna

Những địa điểm đáng sợ cấm đến ở Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: