3 vụ án mạng làm rúng động cả Nhật Bản

Không chỉ có trong truyện tranh hay các phim hoạt hình trinh thám nổi tiếng, những tên sát nhân tâm thần man rợ xuất hiện không ít trong lịch sử nước Nhật hiện đại, và đã gây ra những vụ án kinh hoàng, làm chấn động đất nước được xem là an toàn và đáng sống hàng đầu trên thế giới này.

1. Sát nhân đa nhân cách Tsutomu

Miyazaki Tsutomu là một otaku (người đam mê truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản). Hắn suốt ngày chìm đắm trong những sản phẩm mang tính khiêu dâm, lo là việc học tập, và con đường bước vào trường đại học, để biến ước mơ trở thành giáo viên để trở thành giáo viên của Tsutomu bị tan vỡ, kể từ đó những biểu hiện tâm thần của hắn bắt đầu xuất hiện.

Trong khoảng thời gian 1988-1989, Tsutomu đã bắt cóc và sát hại 4 bé gái, thậm chí còn nằm ngủ, quấy rối tử thi và ăn thịt một phần cơ thể các nạn nhân. Gây án xong, hắn  gọi điện, gửi bưu thiếp tới gia đình các nạn nhân và chế nhạo họ.

Sau khi Tsutomu bị bắt giữ, cảnh sát đã khám xét nhà hắn và phát hiện một kho lưu trữ gần 6.000 cuốn băng video, hầu hết chứa nội dung đồi truỵ. Lúc bị bắt, Tsutomu tỏ ra bình thản một cách đáng sợ.

Trong phiên tòa xét xử, Tsutomu liên tục cầm bút vẽ phác họa các nhân vật hoạt hình và nói chuyện tục tĩu. Hắn nói mình gây án vì bị một “tên bạn thân” liên tục ép buộc hắn giết người. Một nhóm các nhà tâm lý học đã nghiên cứu về Tsutomu và kết luận không có “tên bạn thân” nào cả. Tsutomu mắc chứng rối loạn đa nhân cách và tự nghĩ ra mọi thứ.

2. Sát nhân biến thái Futoshi

Matsunaga Futoshi là một tên giết người máu lạnh. Hắn sớm lập gia đình và có con khi mới 19 tuổi, nhưng chưa đầy 2 năm kể từ khi kết hôn, hắn đã ngoại tình và qua lại với 10 phụ nữ khác nhau. Trong số đó có Ogata Junko, người mà hắn hứa sẽ cưới dù chưa ly hôn với người vợ hiện tại.


Dĩ nhiên gia đình Ogata không chấp nhận điều này. Bà Shizumi, mẹ của Junko kịch liệt phản đối. Kết quả là bà bị Futoshi hãm hiếp, sau đó Futoshi bỏ trốn cùng Junko và cả hai sống chung với nhau. Một thời gian sau khi bỏ trốn, hắn đã gửi thư tống tiền người nhà Ogata, sau đó giết ông bố Takashige và hãm hiếp chị gái Rieko của Junko.

Với khả năng sát gái bẩm sinh cùng tâm lý của một tên biến thái, Futoshi liên tục quyến rũ những người phụ nữ đã có gia đình bỏ đi cùng hắn. Hắn nói Junko là “em gái” và những người phụ nữ nhẹ dạ đều tin điều đó, kết quả là những người này bị Futoshi sát hại và cướp hết tài sản. Đến lúc bị bắt, đã có 7 người bị sát hại tàn nhẫn dưới tay Futoshi và Junko.

3. Sát nhân ảo tưởng Uematsu

Đêm 26/7, Satoshi Uematsu, 26 tuổi đã âm thầm đột nhập vào trung tâm chăm sóc của những người khuyết tật Tsukui Yamayuri, nơi hắn từng làm việc. Tại đây, hắn đã dùng dao sát hại tổng cộng 19 người, và làm 26 người khác bị thương. Đây là vụ thảm sát kinh hoàng nhất tại Nhật kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.


Điều đáng nói là sau khi gây án, Uematsu còn bình tĩnh đến đồn cảnh sát tự thú. Hắn mang theo con dao vấy máu trong xe hơi, chậm rãi bước vào đồn cảnh sát và nói: “Ta muốn giết sạch những kẻ khuyết tật trên thế giới này, ta làm được rồi, ta làm được rồi”.
Trước khi gây án, Uematsu  từng làm việc cho trung tâm khuyết tật này, nhưng hắn đã bị đuổi việc khỏi Tsukui Yamayuri vào tháng 2 năm đó. Ngay sau đó, hắn có những biểu hiện bệnh hoạn,  điển hình là việc hắn viết thư lên Hạ viện Nhật Bản đề xuất luật cho phép người khuyết tật được người thân “cho phép chết êm ái”.


Ngoài ra, Uematsu cũng viết thư ghi rõ kế hoạch giết người của hắn, rồi gửi tới cơ quan chính quyền, sau đó tên sát nhân thực hiện vụ thảm sát đúng y như như vậy. Hắn làm những việc này với ảo tưởng có thể “giúp kinh tế thế giới phát triển, ngăn chặn Thế chiến thứ III”.

Những tên sát nhân này mặc dù đã bị xã hội Nhật Bản loại chúng ra khỏi cuộc sống, nhưng dù sao đi nữa, thì đây cũng là một trong những vụ thảm án từng làm ám ảnh mọi người, và xin thành thật chia buồn cũng những nạn nhân xấu số ấy.

Hải Âu

Creepy: Các vụ án mạng với chữ bí ẩn “alice” ở Nhật Bản

Bài hát ám ảnh về vụ án giết người bí ẩn của Hatsune Miku

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: