Bí ẩn về cuộc đời lãnh chúa Shingen Takeda

Shingen Takeda được sinh ra năm 1521. Đây là giai đoạn diễn ra hàng loạt các cuộc thanh trừng đẫm máu, với mục tiêu muốn thống nhất đất nước, giữa các nhân vật nổi tiếng nhất trong trong lịch sử samurai của đất nước Mặt trời mọc như Nobunaga Oda (Oda nobuna), Hideyoshi Toyotomi (Toyotomi Hideyoshi), Tokugawa Ieyasu (Tokugawa Ieyasu)…

Shingen Takeda là người như thế nào?

Takeda Shingen là con trai cả của samurai Takeda Nobutora, một vị lãnh chúa và quân sư tài ba lúc bấy giờ. Ông cũng là người có công lớn trong việc quản lý lãnh thổ và được nhiều người tôn trọng.

Thế nhưng vào năm 21 tuổi, Shingen đã đứng lên chống lại cha mình và chiếm quyền quản lý dòng họ Takeda ( thuộc khu vực Nagano lúc bấy giờ ).

Lý do cuộc đảo chính này là do cha ông có ý định cho người con trai thứ là Takeda Nobushige làm người kế vị chính thức. Khi Nobutora đến thăm con gái đã gả cho gia tộc nhà Imagawa, Shingen đã cùng các tướng lĩnh chủ chốt chặn đường của cha mình và ép buộc ông thoái vị (Takeda Nobutora không bị giết hay bị bắt mổ bụng tự sát, đây là kết quả của một cuộc đảo chính không đổ máu).

Vào thời điểm bấy giờ, nhiều cuộc thanh trừng xảy ra, cùng với sự thiệt mạng của vô số người, thế nhưng Shingen đã chọn cách nhẹ nhàng nhất để đi đến thành công, ngoài ra ông vẫn không quên chu cấp cuộc sống cho cha của mình cùng những người thân cận khoản chi phí 100 triệu yên (khoảng 20 tỉ) mỗi năm.

Luôn đứng trên tất cả

Shingen là một những lãnh chúa luôn được các thuộc hạ của mình kính phục và sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào.

Sau khi lên cai quản ông đã chăm lo cho cuộc sống và thúc đẩy vùng đất của mình phát triển, mặc dù đó là một vùng đất lạnh giá nhưng không có biển.

Với ý định mở rộng lãnh thổ, cũng như thống nhất các vùng đất, ông đã xua quân đi đánh chiếm nhiều nơi, vì vậy kinh nghiệm trên chiến trường của ông ngày càng được nâng cao.

Shingen trải qua 70 cuộc chiến và hầu hết đều giành được thắng lợi, chỉ duy nhất có 3 cuộc chiến là ông đã không giành được chiến thắng, thế nhưng sau đó 3 đối thủ này cũng đã đầu hàng. Thế nên, vào thời điểm này các đối thủ hầu hết đều kiêng nể và gọi ông là “tướng quân bất bại”.

“Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng”

Hầu hết trước các trận chiến, Shingen đều thu thập thông tin và tìm hiểu về đối thủ rất kỹ lưỡng trước khi cho quân tấn công. Vì vậy, tất cả điểm yếu của đối thủ dù là nhỏ nhất cũng đều bị ông khai thác một trách triệt để.

Ngoài ra, ông cũng ưu tiên sử dụng kỵ binh vào các cuộc chiến của mình. Vì thời điểm bấy giờ ngựa được xem như phương tiện di chuyển nhanh nhất mà con người có thể sử dụng, nên Shingen thường dùng ngựa để tấn công một cách bất ngờ, khiến cho đối thủ không kịp trở tay “đánh nhanh, rút gọn”.

Vào thời điểm bấy giờ, Nobunaga Oda là một trong những samurai có thế lực mạnh mẽ nhất, nhưng vẫn phải tránh né các cuộc chiến đối đầu với đoàn quân bất bại của Shingen Takeda.

Đang trong giai đoạn thực hiện kế hoạch thống nhất đất nước thì Shingen đột ngột qua đời, và đoàn quân của Nobunaga Oda đã nắm lấy cơ hội này để đánh tiến chiếm lãnh thổ của ông.

Một tướng bình tài ba

Trong suốt cuộc đời của mình, Shingen được biết đến là một vị tướng quân chưa từng nếm mùi thất bại và được nhiều người kính trọng.

Trong thời kỳ mà nhiều phe phái tàn sát lẫn nhau, thì Shingen là người có ít kẻ thù nhất, và ông luôn có cách để biến những người căm ghét trở thành bạn bè, anh em của mình.

Những câu nói để đời

Ông từng nói rằng “biến kẻ thù thành bạn, là con đường ngắn và an toàn nhất , để dành được chiến thắng trong một cuộc chiến”.

Câu chuyện thú vị về Shingen

Từng có câu chuyển kể rằng, nơi ở của Shingen có một nhà vệ sinh tương đối rộng, tầm khoảng 10m2. Ông cho rằng nếu một nhà vệ sinh chật hẹp thì khi bị kẻ thù tấn công bằng một cây giáo từ bên ngoài, thì “mọi chuyện sẽ kết thúc”, nhưng đối với một nhà vệ sinh rộng, thì có thể dùng một thanh kiếm để chống đỡ lại cho dù là đang ở phía bên trong.

Ngoài ra, hầu hết các nhà vệ sinh lúc bấy giờ đều có sàn bằng gỗ, thế nhưng ông lại dùng chiếu Tatami để trải sàn, và cho đặt một “người giữ cửa” có hương thơm trước cửa nhà vệ sinh của mình.

Dường như sau này, các chất khử mùi dùng trong toilet đã bắt đầu từ sự việc này.

Shingen là một vị lãnh chúa tài ba thì không có gì phải bàn cãi, thế nhưng câu chuyện thú vị về nhà vệ sinh của ông, cho dù là người Nhật cũng không mấy người được biết đến đâu nhé.

Kengo Abe

Nikko Toshogu- Đền thờ vị tướng quân lừng lẫy Tokugawa Ieyasu

Phía sau hoàng cung Nhật Bản ngày xưa?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: