Yamato – Cậu bé bị bỏ rơi trong khu rừng gấu hoang

Vấn đề ngược đãi, bạo hành trẻ em đối với người Việt có lẽ không còn xa lạ gì, vì dường như mỗi ngày chúng ta đều nghe hoặc thấy những sự việc như vậy.

Thế nhưng, điều này rất hiếm xảy ra ở một đất nước văn minh, phát triển và nổi tiếng trên toàn thế giới về cách nuôi dạy con đúng không?

Hành động thiếu suy nghĩ.

 

Vào ngày 28.05.2016, một cặp bố, mẹ người Nhật sinh sống ở gần khu vực núi Hokkaido, đã cùng con trai 7 tuổi là cậu bé Yamato Tanooka đi dạo chơi trong một khu rừng gần đó.

Khi mặt trời gần xuống núi mọi người cũng chuẩn bị quay trở về nhà. Nhưng vì tính hiếu động của một đứa trẻ, lúc này Yamato đã không nghe lời người lớn, cậu đã cầm hòn đá trong tay và ném mạnh vào chiếc xe hơi của gia đình mình.

Cha, mẹ của cậu bé rất tức giận, họ đã quyết định trừng phạt cậu bé nghịch ngợm ấy bằng cách “bỏ Yamato lại một mình trong rừng” để con mình biết sợ và nghe lời hơn.

Hối hận muộn màng

Sau khi lên xe đi một đoạn thì họ dừng lại đợi một chút, và quay trở lại đón con vì họ nghĩ thằng bé không dám đi đâu mà chỉ ở chỗ cũ.

Thế nhưng, họ tá hoả khi đến nơi không thấy Yamat ở đâu nữa, mặc dù đã kêu gọi và tìm kiếm tất cả khu vực xung quanh.

Lúc này thì cha mẹ cậu bé mới hối hận nhưng tất cả đều đã quá muộn, họ quên mất đây là một trong những khu rừng hoang sơ và được mọi người cảnh báo là rất nguy hiểm, bởi vì nơi này có khoảng 500 con gấu hoang đang sinh sống .

Tìm kiếm sự giúp đỡ

Sau khi tìm kiếm trong tuyệt vọng, họ đã đến đồn cảnh sát gần nhất để trình báo sự việc và nhờ giúp đỡ.

Ban đầu họ vẫn còn giấu diếm sự thật bảo rằng đứa trẻ bị thất lạc, nhưng  khi cảnh sát điều tra cặn kẽ thì cha mẹ của Yamato mới thừa nhận rằng, mình đã bỏ đứa trẻ lại một mình trong khu rừng đầy gấu.

 

Vụ việc này được mọi người chia sẻ với tốc độ chóng mặt, và một luồn sóng từ dư luận đã phẫn nộ. Tất cả đều lên án sự vô  trách nhiệm, và không biết suy nghĩ của cha mẹ Yamato.

Một cuộc tìm kiếm đã được huy động bởi các cơ quan chức năng cùng với người dân gần đó, nhưng sau 6 ngày vẫn không có một chút tin tức gì. Lúc này mọi người nghĩ rằng cậu bé có thể đã trở thành mồi cho những con gấu hoang hung tợn, hoặc cũng không thể sống sót được một mình trong khu rừng, chỉ với bộ đồ mỏng manh mặc trên người và không có thức ăn, nước uống.

“Ơn giời cậu đây rồi”

Trong lúc tuyệt vọng nhất thì vào sáng ngày 03/06 tức là sau 6 ngày mất tích, lực lượng tìm kiếm đã nhìn thấy cậu bé đang nằm cuộn tròn trên một tấm chiếu rách, ở một căn cứ quân sự bỏ hoang của Nhật Bản tại hòn đảo Hokkaido, cách địa điểm mà bố mẹ đã bỏ cậu bé khoảng 4Km.

Khi được cảnh sát hỏi, Yamato đã trả lời rằng:

Khi bị bỏ lại 1 mình trong rừng cháu rất sợ, cháu đã chạy đi tìm cha mẹ nhưng không thấy đâu, cuối cùng cháu bị lạc và lang thang trong rừng. Cháu đói và khát, lạnh và sợ lắm, cháu tìm được nước uống và cứ đi lang thang để tìm đường về”

Nhiều người đã rơi nước mắt khi nghe cậu bé kể lại, nhưng may mắn nhất là cậu bé đã được tìm thấy an toàn và không bị tổn thương ở đâu.

Bài học để đời

 

Cha mẹ của Yamato đã rất ân hận và đã xin lỗi cậu bé cùng với tất cả mọi người, nhưng dư luận và truyền thông vẫn chỉ trích và lên án hành động vô tâm ấy.

Đây là một bài học cho cha mẹ cậu bé nói riêng, và tất cả các bậc làm cha mẹ nói chung.

Đừng để phải hối hận vì những hành động trong một phút thiếu suy nghĩ.

Hải Âu

Trẻ em Nhật đi học

Trẻ em Nhật tự chi tiêu tiền bạc như người lớn

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: