Ám ảnh công việc dọn nhà người già chết trong đơn độc ở Nhật Bản

Công việc của các đội Lonely Death (Những cái chết đơn độc) ở Nhật Bản là dọn dẹp những ngôi nhà bị bỏ hoang sau khi chủ nhân của chúng – người già chết trong đơn độc.

Mặc dù cảnh sát sẽ đưa các thi thể – thường là đang bị phân huỷ, rời khỏi ngôi nhà, song ở hầu khắp mọi nơi vẫn còn dấu hiệu của sự sống từng tồn tại – bát đĩa chưa rửa, thư chưa mở và những tờ lịch cũ chẳng hạn.

Bộ ảnh được chụp tại nhà của một cụ ông 85 tuổi sống cô đơn tại Tokyo, Nhật Bản, khi đội Lonely Death tới dọn về sinh và đưa gần như tất cả vật dụng đi. Ông đã chết trong căn nhà của mình mà không được ai phát hiện, mãi cho tới khoảng 1 tháng sau đó.

Hirotsugu Masuda, một nhân viên dọn vệ sinh, cầu khấn trước khi bước vào căn hộ của cụ ông 85 tuổi.

Nhân viên của đội dọn vệ sinh đeo mặt nạ khi dọn dẹp căn nhà.

Công nhân sử dụng bình xịt hóa chất để diệt ruồi trong một căn hộ trước khi dọn dẹp mớ hỗn độn.

Hàng trăm con ruồi sinh sống trong căn hộ đầy rác, nơi thi thể của cụ ông 85 tuổi bị bỏ mặc suốt hơn một tháng.

Bồn tắm và toilet bẩn thỉu trong một căn hộ của cụ ông.

Cảnh sát đã đưa thi thể ra khỏi nhà trước khi đội dọn vệ sinh thực hiện công việc của họ. Tuy nhiên, những chất dịch chảy ra từ thi thể đã ngấm xuống sàn nhà.

Đồng hồ và một lá thư viết tay trong căn hộ ở Tokyo.

Phần lớn các ngôi nhà vẫn tình trạng bừa bộn, bát đũa chưa rửa, cơm thừa và đã lên rêu mốc…

Công nhân thu dọn rác vào những chiếc túi ni lông.

Thậm chí tại đây, họ còn tìm thấy cả những chiếc bao cao su còn mới.

Hirotsugu Masuda kiểm tra và ghi chép đồ dùng cá nhân của cụ ông vừa qua đời.

Căn nhà gầ như đã được dọn sạch.

Hàng xóm thường không chú ý tới sự vắng mặt của những người già sống gần nhà họ, trong khi người già sống đơn độc cũng ít khi được gia đình tới thăm. Lý do gần như duy nhất thi thể của họ được phát hiện là mùi hôi bốc ra từ bên trong.

Công nhân đưa rác và đồ đạc thu dọn từ một căn hộ lên xe tải.

Ở đất nước 127 triệu dân, với 1/4 dân số trên 65 tuổi, ngày càng nhiều người già chết đơn độc. Quan hệ gia đình lạnh nhạt là lí do khiến người già phải sống một mình.

Công nhân kiểm tra, ghi chép lại đồ dùng cá nhân của người quá cố.

Bà Yoshie Fukuhara, 77 tuổi, chủ cho thuê căn hộ, đặt hoa tại nơi thi thể của cụ ông được tìm thấy. Bà nói: “Tôi chưa từng nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra ở đây”.

(Nguồn Soha)

Bài học về “lòng tự trọng” từ một người Nhật vô gia cư

Góc khuất đáng sợ trong xã hội Nhật Bản và nguyên nhân bấy lâu quốc gia này muốn chối bỏ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: