Chuyện nước Nhật: Cái tết đầu tiên xa xứ

Người Nhật chuyển qua Tết dương lịch chứ không còn ăn Tết âm lịch như ở Trung Quốc hay Việt Nam. Đối với cái Tết đầu tiên xa quê hương với khoảng thời gian được nghỉ 5 ngày, mình cảm thấy không thể để nó trôi qua một cách lãng phí. Bản thân mình cũng rất sợ cô đơn, vì vậy mình đã lên kế hoạch đi chơi cùng bạn bè trong công ty.

Vào đêm giao thừa, mình cùng các bạn đi ăn một quán Việt tại Shibuya và đi bộ ra đền Meiji-Jingu gần đó để đón năm mới. Vì còn kế hoạch đi chơi xuyên đêm nên mình và các bạn đã không đứng xếp hàng cùng với dòng người đông đúc chuẩn bị lễ chùa đầu năm, mà chờ tại khu vực bên ngoài.

Mọi người chụp ảnh cùng nhau, và đứng trò chuyện tại khu vực này, để rồi lắng nghe tiếng chuông chùa vang lên, đánh dấu thời khắc giao chuyển đáng nhớ. Tiếng chuông thật trầm lặng và trang nghiêm, trái ngược hẳn với tiếng pháo hoa rạo rực đêm giao thừa ở Việt Nam.

Sau đó, mình và các bạn rút quẻ, gọi là Omikuji, để bói xem năm nay liệu có phải là một năm tốt lành không, và mình được quẻ Kichi (quẻ tốt).

Bọn mình tiếp tục hành trình đến ngọn núi Takao bằng tàu điện, để đón ánh bình minh mừng năm mới.

Tại cửa vào núi Takao, bạn có thể mua vé đi cáp treo (cable car hoặc lift) để lên thẳng đỉnh núi (khoảng 30 phút) thay vì leo lên.

Mùa đông ở Nhật tương đối lạnh, và để giữ ấm bọn mình phải mua miếng giữ nhiệt (gọi là Kairo). Tại khu vực gần đỉnh núi Takao, có khá nhiều cửa hàng, và một ngôi đền. Để lên tới đỉnh, bọn mình đã xếp hàng chờ 2 tiếng mới được vào do lượng người quá đông.

7 giờ sáng ngày mùng Một, tất cả mọi người đứng xếp hàng được phép đi lên đỉnh núi. Cảnh mặt trời mọc trên nền trời trong xanh, và ánh nắng dịu dàng ấm áp đã xua tan cái lạnh do phải đứng chờ bên ngoài.

Cả khu vực đỉnh núi được lan tỏa bởi ánh nắng mặt trời, khiến ai lên đây cũng cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

Người Nhật có phong tục đón ánh mặt trời của năm mới (hatsu hi no de) để cầu chúc cho một năm mới tốt lành.

Tại đỉnh núi Takao, bạn còn có thể nhìn thấy được núi Phú Sĩ thấp thoáng xa xa.

Một điều ngạc nhiên là nhà vệ sinh tại núi Takao rất rộng và sạch đẹp. Mình đếm qua thì thấy có khoảng 16 phòng vệ sinh tại khu vực cho nữ.

Thời tiết rất đẹp nên khi đi cáp treo, ai cũng thoải mái đung đưa hai chân khi ngồi.

Ngày mùng 2 tết, mình và bạn người Nhật đi chơi Yokohama và đến phố Trung Hoa (Chuukagai).

Khu phố diễm lệ với những món ăn đậm chất Trung Hoa (và giá không phải là rẻ!)

Yokohama nổi tiếng với vòng quay khổng lồ thay đổi màu sắc liên tục.

Mình và bạn lên vòng quay này để ngắm nhìn cảnh sắc ban đêm vào buổi tối.

Thành phố ngập tràn ánh đèn dưới cái nhìn từ vòng quay. Bên trong vòng quay còn có một màn hình nhỏ, hướng dẫn địa điểm du lịch tại Yokohama.

Một điều thú vị nữa là Yokohama có một bảo tàng mỳ cốc của Nissin. Nhất định mình sẽ vào thăm bảo tàng này khi đến nơi đây lần nữa.

Cái Tết đầu tiên tại Nhật của mình là một chuyến du lịch ngắn cùng bạn bè tại khu vực lân cận Tokyo. Mới sang được ba tháng nên còn rất nhiều cảnh đẹp Nhật Bản đang chờ mình khám phá.

Rất mong mọi người tiếp tục đón đọc trong những bài tiếp theo.

―――――――――――――――――――――――――

Người Viết: Quỳnh Mai

 (http://www.t-next.com/)

Du lịch Nhật Bản khám phá cung đường lắt léo nhất

Thông báo kết quả người được chọn cho sự kiện “DU LỊCH VÀ TRẢI NGHIỆM NHẬT BẢN 10 NGÀY MIỄN PHÍ”

 Lần đầu tiên đến Nhật và những trải nghiệm tuyệt vời

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: