Bạn đã được nghe tiếng thiên thần thì thầm ở vùng đất tuyết Hokkaido?

Đắm chìm trong cái lạnh rét buốt lại là tiếng thì thầm ấm áp của những thiên thần, những thiên thần xuống trần với trái tim trong suốt, thuần khiết. Câu chuyện tưởng chừng như cổ tích này lại trở thành một trong những nét văn hóa đặc biệt ở Nhật Bản.

Khi nhắc đến “Lời thì thầm của thiên thần” (天使のささやき-Tenshi no sasayaki) người ta thường nghĩ ngay đến những sự kiện mang tính chất tôn giáo tín ngưỡng.

Nhưng nguồn gốc của sự kiện này xuất phát từ một hiện tượng tự nhiên gọi là “Bụi kim cương” (ダイヤモンドダスト – Daiyamon Dasuto), là hiện tượng xuất hiện khi hơi nước ngưng tụ trong không khí.

“Bụi kim cương” là hiện tượng lấp lánh hiếm hoi được hình thành khi nhiệt độ đóng băng xuống dưới -150C, khi những tinh thể tuyết rơi xuống hoặc hơi ẩm kết tinh rồi rơi xuống đúng lúc ánh nắng mặt trời phản chiếu lại tạo thành một luồng bụi sáng lấp lánh tựa như những viên kim cương quý giá. Chỉ có những khu vực ở cực như Nam Cực và Bắc Cực, Furano và Asahikawa của Hokkaido mới có hiện tượng hình thành tuyết tự nhiên này.

ngày 12 tháng 2 năm 1978 (Chiêu hòa 53). Tại rừng Hokudai-Moshiri, thành phố Horokanai trong một đợt diễn tập, thì nhiệt độ đóng băng xuống dưới 41.2 độ C. Cư dân ngôi làng Horokanai đã tụ tập và quan sát hiện tượng này.

Họ mặc những chiếc áo Jacket ấm áp và đi bốt trượt tuyết để cùng chào đón sự kiện nhiệt độ xuống thấp nhất kỷ lục ở Hokkaido. Người ta dùng ngày này để kỷ niệm lần nhiệt độ xuống thấp. Và khi nhiệt độ xuống thấp sẽ đồng nghĩa với hiện tượng phát sinh ra bụi kim cương.

Nhưng vì không nằm trong đối tượng nghiên cứu của cục khí tượng nên vào ngày 25/1/ 1902 (Minh trị 35), tại vùng Asahikawa-Hokkaido, nhiệt độ đóng băng được ghi nhận là 41 độ, hiện tại là nhiệt độ thấp nhất ở Nhật. Ở nhiệt độ này được cho rằng con người không thể sinh hoạt bình thường được.

Horokanai đồng nghĩa với hình ảnh chỉ cái lạnh. Những người trẻ trong thành phố đã bắt đầu tổ chức những sự kiện mang tên “cuộc hội ngộ lắng nghe tiếng thì thầm của thiên thần” kể từ năm 1987 (chiêu hòa 62). Trong sự kiện này, người ta thường ngắm Bụi kim cương và đắm chìm trong một đêm mùa đông với cái lạnh cắt da.

Ngày nay thường được tổ chức tại suối nước nóng Kawayu, Làng Tashikaga, quận Tokachi, thành phố Nayoro, Hokkaido, thường trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 2.

Ở tại suối nước nóng Kawwayu, du khách tập trung để tham gia sự kiện Bụi kim cương Kawayu. Người ta làm nến từ tuyết, cầu vồng nhân tạo từ bụi kim cương, và nhiều hoạt động khác.

  Sakura Ichihara

Đặc sản của vùng đất tuyết ở Nhật Bản

Tuyết “Nhật Bản” rơi quanh năm tại Sài Gòn

Lễ hội Ánh Tuyết huyền ảo ở Nhật Bản!

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: