Bất ngờ cách thanh niên Nhật “sống ảo”

Sống ảo hiện đang là trào lưu của thanh niên Việt Nam. Rất dễ dàng nhận thấy những tấm ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đẹp lung linh, thậm chí đẹp hơn cả ảnh thật khi nhìn tận mắt.

Không những cảnh mà cả con người cũng được công nghệ trang điểm cẩn thận trước khi lên sóng. Nhiều cuộc tình qua mạng tan vỡ khi gặp nhau đời thực cũng bởi nguyên nhân này.

Không giống thanh niên Việt Nam tự do khoe bản thân, đôi khi hơi quá đà trên mạng, thanh niên Nhật thường ít khi đăng những tấm hình của chính mình trên mạng xã hội. Trừ khi bạn là người nổi tiếng, Idol, diễn viên và cần quảng cáo tên tuổi. Thay vào đó họ thích đăng những tấm hình liên quan đến phong cảnh, thú nuôi, thức ăn,…

Vậy người Nhật có “sống ảo” không.  Câu trả lời là có, và đây là cách mà họ sống ảo.

Bạn có biết những mạng xã hội nào được dùng phổ biến ở Nhật không. Đó là Line, Twitter, Mixi (một dạng mạng xã hội chỉ có ở Nhật) và Facebook. Tuy nhiên so với việc dân Việt Nam mình ồ ạt xài Facebook, dân Nhật có vẻ chuộng Twitter hơn nhiều. Tiếng Nhật là ngôn ngữ được sử dụng để Tweet nhiều thứ 2, chỉ sau tiếng Anh.

Nếu Facebook cho phép thể hiện bản thân hết mức cho phép, thậm chí có thời gian Facebook buộc tất cả người dùng phải sử dụng tên thật, thì Twitter lại có vẻ thân thiện và phù hợp với văn hóa của người Nhật hơn. Người Nhật sử dụng Twitter như một phòng trò chuyện cá nhân hơn là mạng xã hội để chia sẻ thông tin với mọi người. Nhiều người Nhật để tài khoản của họ ở chế độ riêng tư và sử dụng ảnh đại diện không phải là hình ảnh của mình.

Và đó cũng là cách người Nhật sống ảo. Ở ngoài đời thực, họ là một người khác. Nhưng khi ở trên Twitter, họ tha hồ trở thành một người hoàn toàn khác mà không sợ ai phát hiện ra.

Một thanh niên Nhật Bản chia sẻ trên Yahoo rằng anh ta có một người bạn. Người này ở ngoài rất hiền lành, kín tiếng vậy mà kể từ khi tham gia Twitter, cậu ta bắt đầu Tweet những dòng bao gồm từ chửi thề, thậm chí mang nghĩa thô tục nặng nề. Một điều lạ là rất nhiều người cảm thấy những dòng Tweet này thú vị và lượng người Follow anh bạn cũng tăng dần lên

Sau đó người này có gặp và nói chuyện với anh bạn, khuyên anh ta dừng lại thế nhưng chỉ nhận được câu trả lời như sau “Đó chỉ là trò đùa thôi, Twitter đâu phải con người thật của tôi, đó chỉ là một nhân vật”.

Ngoài trường hợp anh chàng này, rất nhiều người Nhật rơi vào tình trạng Sốc khi phát hiện sự khác biệt quá lớn giữa đời thực và mạng xã hội.

Một phụ nữ 34 tuổi chia sẻ “Lúc nhắn tin qua lại với nhau tôi thấy anh ta rất vui tính, thông minh và hài hước. Ấy vậy mà khi gặp mặt, anh ta chẳng nói lấy một câu. Đúng là một người nhàm chán.”

Tâm sự của một cô gái 27 tuổi “Qua cách nói chuyện trên mạng, tôi nghĩ anh ấy là một doanh nhân lịch sự và vui vẻ. Thế nhưng thật ra anh ấy rất đáng sợ, thậm chí không cười lấy một lần”.

Thêm một chia sẻ khác về mạng xã hội “Tôi cho rằng Facebook chính là nơi thể hiện suy nghĩ của bạn, trong khi Twitter giống như nơi bạn mơ ước về một hình mẫu lí tưởng mà bạn muốn trở thành. “

Một số ý kiến khác lại cho rằng “Thế giới mạng thật hơn đời thật rất nhiều. Ở ngoài đời, người ta đối xử với nhau theo quy tắc, thế nhưng khi chẳng còn ai biết mình là ai, ta có thể tự do sống theo ý mình”

Dù cho có rất nhiều ý kiến tán thành hoặc phản đối cách sống ảo này, mạng xã hội vẫn là một nơi nguy hiểm mà bạn cần đề phòng. Và hãy cố gắng sống thật với bản thân dù ở bất kì nơi đâu nhé.

Sachiko

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: