Sự tồn tại ít người biết đến của những “thiên thần chính nghĩa” trên đường phố

Ở Nhật, không chỉ cảnh sát là người có trách  nhiệm bảo vệ khu phố đâu. Nơi mình sống mình phải tự giữ gìn nữa.

Bạn có biết tên gọi của một tổ chức bảo vệ trên thế giới có tên “Guardian Angels” không?

Được thành lập năm 1979 và khởi xướng từ thành phố New York. Lúc đó tổ chức này chỉ có 13 thành viên bao gồm những thanh niên trai tráng hoạt động tự phát. Họ thường tổ chức đi tuần tra khu vực ga điện ngầm. Từ đó làm nền tảng cho tổ chức này phát triển mạnh mẽ.

Biểu tượng của tổ chức là áo thun trắng và chiếc mũ Pere đỏ.

自分たちの街の安全は、自分たちで守る 

Chúng tôi bảo vệ an toàn cho thành phố của chúng tôi

Đây là khẩu hiệu của những “Guardian Angels”. Cũng là suy nghĩ chung của những người không muốn dựa dẫm vào cảnh sát, muốn chung sức mình bảo vệ quê hương.

Năm 1995, hội Guardian Angles của Nhật Bản được thành lập. Đến này, trên khắp nước nhật có 24 chi bộ trưc thuộc và duy trì hoạt động.

Thỉnh thoảng có thể bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ tập trung lại chi bộ Shibuya, hay Ikebukuro và đi tuần tra trên các tuyến phố.

Mỗi ngày ngoài việc các em sẽ ngăn chặn các hành vi phạm tội bằng công tác tuần tra, mà còn xoá những dòng chữ, tranh ảnh thiếu văn minh trên tường. Và tất nhiên sẽ không thu của ngừoi dân bất kỳ chi phí nào.

Hành động nghĩa hiệp của các “chiến sĩ” trên “mặt trận” thời đại này là:

  Dare to Care

 見て見ぬふりはしない

Chúng tôi vượt qua tất cả khó khăn để giúp đỡ mọi người

Nếu ở Việt Nam cũng được nhân rộng và phổ biến những hành động trượng nghĩacó ích như thế này thì trật tự xã hội ở Việt Nam sẽ được nâng lên đang kể các bạn nhỉ!

Kengo Abe

Các biện pháp tự bảo vệ mình khi sống ở Nhật
Nhân viên bảo vệ ở Nhật
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: