Cửa hàng nhân viên nữ “không mặc quần trong” ở Nhật đã đi đâu về đâu?

Ngày xưa ở Nhật có một hình thức kinh doanh rất phổ biến, ước tính thời ấy có khoảng 1000 cửa hàng. Thế nhưng vì làm ăn bất hợp pháp đã bị dẹp bỏ hàng loạt.

Vì lý do gì mà hình thức kinh doanh này không còn tồn tại nữa?

Đó chính là những NO PAN KISSA (ノーパン喫茶). Phải hiểu thế nào về tên gọi này?

Đầu tiên, KISSA là từ dùng để chỉ những cửa hàng cà phê, trong khi NO PAN là viết tắt của No Pantsu (không có quần trong).

Chỉ cần nghe tên cửa hàng thôi, bạn cũng đã hình dung ít nhiều về cách hoạt động của nó rồi đúng không?

Các nhân viên cửa hàng sẽ mặc váy ngắn, không có quần trong, đi lại trên sàn nhà bằng kính. Ở một số cửa hàng, nhân viên nữ sẽ mặc áo hở ngực hoặc trang phục xuyên thấu.

Loại hình kinh doanh này bắt nguồn từ vùng Kansai vào năm 1978, sau đó nhanh chóng lan rộng ra khắp nước Nhật. Đỉnh điểm có trên 1000 cửa hàng như thế trên cả nước.

Tất nhiên sau đó, các cửa hàng này đã bị cảnh sát “sờ gáy” và phải dẹp tiệm hàng loạt. Vì thế cho nên ngày nay nước Nhật không còn kinh doanh cửa hàng theo hình thức thế này nữa.

Nhân tiện, một ly cà phê ở đó có giá 3000 yên. Mỗi ngày có rất nhiều khách ra vào nên những cửa hàng này kiếm được một khoản lời khổng lồ.

Chiêu trò kinh doanh của người Nhật ngày xưa quả là không đùa được đâu!

Kengo Abe

Những cửa hàng di động “cái gì cũng bán” chuyên phục vụ người già

Cửa hàng chỉ bán áo phông trắng, còn chảnh tới mức chỉ mở cửa duy nhất thứ 7 nhưng luôn nườm nượp khách đến mua

Khai trương cửa hàng bán sản phẩm Doraemon độc quyền!

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: