Nặn tượng từ vỏ trái cây, bạn đã bao giờ nghĩ đến?

Mùa hè, mùa của những loại trái cây mọng nước. Trong đó có Vải, tận dụng đặc điểm, vỏ Vải màu nâu đỏ và sần sùi thô rát, người Nhật đã chế tạo ra một con vật, bạn có thể tưởng tượng ra?

 

Đó là Khủng Long Bạo Chúa. Cùng xem qua trình tự biến hoá vỏ Vải thành nghệ thuật nhé.

Trước hết vo giấy bạc lại để làm phần nền.

Dán đất sét lên bề mặt giấy bạc vừa chuẩn bị và dần tạo hình.

Đến đây, cơ bản đã có một chú Khủng Long xuất hiện rồi.

Tiếp theo, ta chuẩn bị vỏ Vải.

Đây đều là những lớp vỏ mỏng và cứng.

Ta dán theo cấu trúc như vậy.

Vì vỏ có thể rơi ra nên hãy dùng dây thun để cố định.

Khi đã khô, ta lấy dây thun ra, rồi lại lấp dầy những chỗ trống khác sau đó lại lấy dây thun cố định.

Lặp lại như vậy cho đến khi hoàn thiện được “bộ giáp” Khủng Long.

Đã xong rồi.

Hẳn là một con Khủng Long Bạo Chúa. Không chỉ Khủng Long, các bạn còn có thể tạo ra nhiều con vật khác bằng sự sáng tạo đấy.

Thật thú vị.

Kengo Abe

Đây không phải là tác phẩm nghệ thuật, chỉ là cách người Nhật di dời một cái cây thôi

Nghệ thuật chứng minh không có gì là không thể thu nhỏ

Xăm mình – Loại nghệ thuật bị kỳ thị ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: