Nói không với hình xăm – Người Nhật chuyển sang vẽ tranh 3D trên cơ thể sống động như thật

Các bạn có lẽ đã quá quen thuộc với nghệ thuật xăm người. Ở Việt Nam, số người sở hữu hình xăm đang ngày càng tăng đúng không? Thế nhưng ở Nhật, hình xăm đại diện cho các Yakuza nên rất ít người Nhật có hình xăm, chính vì thế họ đã tìm đến một bộ môn nghệ thuật khác.
Đó là nghệ thuật vẽ 3D trên cơ thể.
So với hình xăm, những hình vẽ này có phần “hầm hố” hơn và sẽ làm bạn phải “giật cả mình” đấy.
Ví dụ như ghim cả ổ cắm điện lên lưng như thế này.

Tôi tự hỏi không biết nếu cắm điện vào anh ta sẽ như thế nào nhỉ?

Trời ơi, khủng khiếp quá, “phía sau một cô gái” là một kẻ biến thái.

Lại thêm một cái công tắc nữa ! Có khi nào bật công tắc lên, bạn sẽ trở nên thông minh hơn không?

Blazer “da người” được trang trí bằng những chiếc nút thời thượng. Không hiểu đây có phải là thời trang của ác quỷ không nữa?

Phiên bản “bung nút” đây rồi. Không biết ẩn chứa bên trong lớp màn đen ngòm ấy là gì nhỉ?

Đây là người mọc miệng ở tay

Còn với người này, tay lại chính là khuôn mặt.

Giày da…người.

Một khi đã xăm lên cơ thể, bạn sẽ không thể xóa được. Thế nhưng với những hình vẽ 3D nghệ thuật này, bạn có thể xóa ngay lập tức.

Vậy thì từ giờ, hãy tìm một người bạn giỏi vẽ để cùng nhau tạo nên những tấm ảnh thật nghệ thuật nào.

Tham khảo thêm các mẫu vẽ 3D ở đây nhé.

http://entermeus.com/23865/

Kengo Abe

Lạm dụng hình xăm ký tự Kanji – người nước ngoài trở nên ngu ngốc trong mắt người Nhật.

Xăm mình – Loại nghệ thuật bị kỳ thị ở Nhật Bản

Hình xăm Anime?

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: