Viết tên chồng vào Quyển sổ sinh tử – Cách trả thù “thầm lặng” của vợ Nhật

Bạn có nhớ tác phẩm Manga được chuyển thể thành Anime rất nổi tiếng, Death Note không? Nội dung nói về cuốn sổ thần chết của Yagami Light có khả năng giết bất kì ai có tên được ghi trong đó.

Gần đây, một dịch vụ Internet, lấy cảm hứng từ Anime này, tên là “Danna Shine” (Chồng ơi, đi chết đi !), giành riêng cho những bà vợ mắc kẹt trong cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.

Từ tháng 12 năm 2014, một Blog được lập ra để các bà vợ tha hồ chửi rủa trù ẻo chồng mình trên đó. Dưới đây là một ví dụ:

“Tôi đến giới hạn rồi. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, tôi sẽ trở thành kẻ giết người. Làm ơn khiến hắn ta biến mất đi, càng sớm càng tốt. Cứ giành phần đời còn lại của hắn cho bất kì ai mà hắn muốn ấy”

“Tôi trù cho ông với người đàn bà của ông cùng gặp tai nạn và chết quách đi cho xong. Ông là thằng đàn ông chưa một lần đưa phí sinh hoạt cho vợ. Chết lẹ giùm đi. [Chết đi] x 16 lần”

 

Có thể trù chồng chết đi tận 16 lần, hẳn là “nộ khí xung thiên” lắm rồi

“Trong lúc tôi về nhà bố mẹ, anh ở đây dùng tên giả hú hí với con khác, thật đáng kinh tởm. Anh giả vờ là người cha tốt trong khi chả bao giờ nói chuyện với con. Anh lúc nào cũng phàn nàn là mình bận rộn lắm, vậy mà cũng có thời gian đi tập Gym và đến mấy cái nơi giải trí bậy bạ, nực cười thật đấy”

Và còn rất nhiều những câu chửi thậm tệ hơn thế nữa…

Đọc những lời trên, ta cũng phần nào hình dung được sự ấm ức bực tức mà những người phụ nữ này đã trải qua với ông chồng ăn hại của mình. May mắn thay cho những ông chồng, đây chỉ là Blog chia sẻ bức xúc, và đương nhiên sẽ không có Shingami nào đến để cướp đi mạng sống.

Tuy cách trả thù này không trực tiếp mà chỉ để thỏa mãn cơn giận của bà vợ, thế nhưng điều này cũng dóng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho những trụ cột gia đình. Hãy nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trước khi bị sát hại bởi chính những người vợ hiền thục ngày đêm vẫn cơm nước cho mình. Áp lực của phụ nữ là quả bong bóng có thể phát nổ bất kì lúc nào đấy.

Ngoài ra, thay vì chửi rủa chồng trên mạng xã hội và không chắc chắn rằng những lời này có đến được tai chồng hay không, tại sao những người phụ nữ không trực tiếp chia sẻ cảm xúc của mình với chồng hoặc ly hôn?

Một phần vì thủ tục ly hôn tại Nhật rất phức tạp. Muốn ly hôn, cả vợ chồng đều phải đối mặt với những rắc rối về phân chia tài sản và quyền lợi nuôi con. Bên cạnh đó, đa phần phụ nữ ở Nhật sau khi kết hôn sẽ ở nhà để lo việc gia đình thay vì làm việc tại các công ty, phí sinh hoạt hằng ngày chủ yếu đến từ người đàn ông. Chính vì vậy, nếu ly hôn, họ sẽ tự tay cắt đứt nguồn tiền cho cuộc sống hằng ngày của họ.

Ngoài ra, hôn nhân không hạnh phúc đã và đang phát triển thành một vấn đề lớn trong xã hội Nhật Bản. Gần đây, số vụ ngoại tình tăng nhanh, không chỉ phía các ông chồng mà còn từ phía những bà vợ.

Để giải quyết vấn đề nan giải này, thay vì thẳng thắn trao đổi với nhau, họ lại tìm cách xả bức xúc lên mạng xã hội, vốn là một nơi chứa đầy thị phi. Liệu đây có phải là cách giải quyết thỏa đáng cho vấn đề trên?

Ở Việt Nam có Blog nào tương tự thế này không nhỉ?

Nguồn: rocketnews

Sachiko

Có những triệu chứng này, có thể bạn đã bị bệnh ảo tưởng tuổi vị thành niên

Những tiêu chí về bạn trai lý tưởng của thiếu nữ Nhật

Vỡ mộng với những hình ảnh trong Anime trái ngược với đời thực

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: