Đắng lòng “nỗi oan Thị Mầu” của những tên biến thái

Nhắc đến hình ảnh nước Nhật cái gì hiện ra trong đầu bạn trước tiên?

Có người nghĩ đến những cánh hoa Anh Đào tung bay trong gió giữa tiếng chuông tan trường, khung cảnh rất quen thuộc trong các bộ Anime nổi tiếng của Nhật. Người lại cho rằng đó là xứ xở của những con người với cùng một bộ mặt, một dáng vẻ, hằng ngày chen chúc trên những chuyến tàu điện để đến chỗ làm.

Bên cạnh đó rất nhiều người biết đến Nhật với những thước phim JAV nóng bỏng, những bộ hentai kì lạ. Tất nhiên, trong suy nghĩ của một số người, Nhật Bản bên cạnh những cái hay, cái tốt cũng là một quốc gia kì quặc, lạ đời số một thế giới.

Một trong những hình ảnh quái đản nhất về Nhật Bản : Quốc gia của những kẻ biến thái.

Trong đầu bạn hiện lên nơi nào đầu tiên khi nghĩ đến những tên trộm đồ lót, những màn chảy máu mũi hết sức “đáng thương” của nam nhân khi cơn gió vô tình tốc váy làm lộ nội y các bạn gái? Chưa kể đến những sản phẩm cực kì biến thái khác như búp bê tình dục, ngủ với gái xinh, gái xinh lấy ráy tai,…

Đúng vậy, theo Daily Mail, 40% phụ nữ Nhật Bản chia sẻ rằng từng có trải nghiệm đáng sợ với những tên biến thái. Những câu chuyện rất đa dạng từ bị gạ gẫm quan hệ tình dục, bị nhìn ngó, sờ soạng đến bị bám theo, gửi thư nặc danh,…

Người Nhật biến thái đến thế sao? Những thông tin trên khiến cho khách du lịch nước ngoài đến Nhật lúc nào cũng e ngại sẽ gặp phải những kẻ có đầu óc kì lạ.

Nơi nào ở Nhật dễ gặp biến thái nhất?

Nếu ở Việt Nam, biến thái thường hoạt động ở những nơi vắng vẻ thì tại Nhật, chốn đông người ồn ào phức tạp chính là môi trường hoàn hảo để biến thái hành động.

Và nơi nguy hiểm nhất là nơi nhiều người lui tới nhất, tàu điện.

Trên những chuyến tàu đông nghẹt người, khi mà vùng an toàn của mỗi người không được đảm bảo, việc đụng chạm lẫn nhau là chuyện hết sức bình thường. Chính vì thế, biến thái có thể tha hồ hành động mà không sợ bị phát hiện.

Đó là những điều mà mọi người vẫn nghĩ, nhưng để có một cái nhìn toàn cảnh về biến thái ở Nhật bạn cần phải xem xét dưới nhiều góc độ.

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những kẻ biến thái ở Nhật đa phần đều làm nam? Phải chăng vì phụ nữ là những người yếu đuối dễ bị lợi dụng hơn, hay việc một nam nhân lại đi khai báo mình gặp rắc rối với biến thái sẽ gây cảm giác kì lạ?

Gần đây tại Nhật, số vụ khai báo về biến thái ngày càng nhiều, đó chính là lý do hình ảnh nước Nhật nhiều biến thái ngày càng nổi tiếng.

Thế nhưng những người khai báo ấy là ai? Và những người bị khai báo có thật sự đúng như những gì mọi người nghĩ?

Tại sao không thử bỏ qua những lời tố cáo của phụ nữ để nghe tâm sự của những người đàn ông đã từng bị xem là biến thái?

Một người đàn ông đã từng rơi vào tình trạng bị cáo buộc là biến thái trong khi bản thân chẳng làm gì nên tội. Hãy cùng lắng nghe tâm sự của ông ấy nhé.

“Trong xã hội Nhật Bản, Stress xảy ra như cơm bữa vậy. Hằng ngày tôi đều ôm mớ stress ấy từ chỗ làm về công ty, sau đó lại còn bị đẩy lên những chuyến tàu đông nghẹt người. Cứ nhìn những bảng thông báo dán đầy khắp tàu, còn cả giọng của cô nhân viên vang lên ong ong đã thấy chóng hết cả mặt. Còn có tâm trạng tăm tia gái xinh hay sao chứ?”

Một người khác cho hay:

“Trên những chuyến tàu ở Nhật, chỉ cần bạn bắt chuyện với gái lạ người ta đã nghĩ bạn bất bình thường rồi. Tôi thấy những người bị coi là biến thái trên tàu cũng chẳng phải cố tình đụng chạm những cô gái ấy đâu. Chẳng qua là bị bao quanh bởi quá nhiều người mà vô tình đụng phải thôi. Đối với tôi, tôi sợ chạm phải người phụ nữ lắm”

Ngoài ra còn có trường hợp những nam nhân viên văn phòng mang theo túi xách lên tàu, vì tàu đông họ phải để túi xách dưới chân, và dùng hai tay để giữ chặt thanh thăng bằng. Thế nhưng những khi di chuyển họ buộc phải cúi xuống để lấy túi xách. Đây là lúc những người này bị hiểu lầm là đang cúi xuống để nhìn trộm nội y của phụ nữ.

Những kẻ biến thái ở Nhật bên cạnh biến thái chính cống còn có cả những nạn nhân đáng thương bị hiểu nhầm thành biến thái. Số vụ vu oan kiểu này hiện nay còn nhiều hơn cả số vụ gặp biến thái thực thụ ở Nhật.

Ngoài ra, khi bị tố cáo là biến thái, những người đàn ông này phải đút tiền cho phía cảnh sát và cả nạn nhân để tránh rắc rối cho mình. Nếu thế ai sẽ muốn trở thành kẻ biến thái đây?

Không những phụ nữ Nhật cần chú ý đề phòng biến thái, mà phụ nữ trên những chuyến tàu điện tại Nhật chính là những thành phần rắc rối mà các nam nhân, cần phải cảnh giác nếu không muốn bị nghi oan.

Nói thế không có nghĩa là tất cả đàn ông Nhật đều là nạn nhân, trong số đó vẫn có rất nhiều biến thái thực thụ mà bạn sẽ không thể lường trước được sự nguy hiểm của chúng đâu. Vì thế để tránh biến thái ở Nhật, cần

  • Đem theo dụng cụ phòng thân
  • Khi gặp biến thái tránh hoảng loạn, bỏ chạy, phải từ từ lảng tránh hoặc thông báo cho những người xung quanh biết
  • Nếu sự việc trở nên trầm trọng, cần thông báo cho chính quyền địa phương để được giải quyết triệt để.

Sachiko

Chiến dịch chống biến thái trên xe điện của nữ sinh Nhật Bản: “Tôi không cam chịu đâu!”

Làm “chuyện ấy” với nữ sinh tại nhà ga, cảnh sát Nhật bị sa thải

Các biện pháp tự bảo vệ mình khi sống ở Nhật

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: