Sau 6 năm, ‘Lời Nguyền’ phiên bản làm lại đã tìm được đạo diễn

Bộ phim làm lại từ tác phẩm kinh dị nổi tiếng “The Grudge” (Lời Nguyền) cuối cùng đã tìm được đạo diễn chỉ đạo là nhà làm phim trẻ Nicolas Pesce.

Năm 2011, thông tin thương hiệu kinh dị đình đám The Grudge (Lời Nguyền) sẽ khởi động lại lần đầu tiên được công bố bởi nhà sản xuất Sam Raimi, đại diện hãng Ghost House Pictures.

Gần 6 năm sau, hãng phim mới xác nhận đạo diễn Nicolas Pesce sẽ là người cầm trịch cho bộ phim. Nicolas là tác giả của bộ phim kinh dị từng gây chấn động tại liên hoan Sundance vào năm 2016 – The Eyes Of My Mother, được chuyển thể từ tiểu thuyết Piercing của nhà văn Ryu Murakami.

Anh đã ký hợp đồng chính thức và đang bắt tay khởi động lại The Grudge. Đạo diễn trẻ 27 tuổi cũng là người chấp bút biên kịch cho bộ phim mới. Nicolas sẽ viết lại dựa trên kịch bản hiện có, do Jeff Buhler (tác giả Midnight Meat Train) soạn thảo vào năm 2014.

Việc khởi động lại thương hiệu kinh dị The Grudge khiến nhiều fan phấn khởi.

Mặc dù chưa có lịch trình sản xuất hay ngày phát hành dự kiến nhưng việc khởi động lại loạt phim kinh dị nổi tiếng này cuối cùng cũng đã được triển khai sau nhiều năm bị bỏ lửng cũng đủ khiến người hâm mộ háo hức.

Theo hãng phim, dự án này sẽ được xây dựng có nhiều khác biệt so với bộ phim gốc của Nhật Bản và cả những bộ phim làm lại của Mỹ trước đó.

Phiên bản làm lại The Grudge (2004) của Mỹ thu được 187 triệu USD trên toàn thế giới chỉ với ngân sách khoảng 10 triệu USD. Bộ phim tập trung vào nhân vật Karen (Sarah Michelle Gellar), một y tá người Mỹ đang sống và làm việc ở Tokyo, dính phải lời nguyền bí ẩn trong một căn nhà ma quái.

Lời Nguyền là một trong những phiên bản remake thành công của Mỹ.

Nữ diễn viên Sarah Michelle Gellar tiếp tục trở lại trong The Grudge 2 (2006). Mặc dù không tạo được hiệu ứng như phần một nhưng bộ phim cũng đã kiếm được hơn 70 triệu USD từ 20 triệu USD kinh phí.

Cả hai phần phim đầu tiên của Mỹ, đều do đạo diễn Nhật Bản là Takashi Shimizu chỉ đạo. Sau đó, ông quyết định rút khỏi dự án và Toby Wilkins là người thay thế cầm trịch cho The Grudge 3 (2009).

Bộ phim gốc của Nhật Bản, Ju-on: The Grudge cùng với các tác phẩm đình đám khác như Ringu, đã được Mỹ chuyển thể thành The Ring cũng đã gặt hái được nhiều thành công, mở đầu cho làn sóng ồ ạt của các dòng phim kinh dị chuyển thể, remake ở Hollywood.

Theo Phương Linh/ Bao moi

10 bộ phim kinh dị Nhật Bản không chỉ dọa mà sẽ khiến bạn bị ám ảnh suốt đời

Tomie – nhân vật kinh dị ghê rợn bậc nhất Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: